Thứ 6, 24/04/2026 19:33:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:37, 15/03/2015 GMT+7

Trả giá sau 19 năm nổ súng giết người

Chủ nhật, 15/03/2015 | 07:37:00 2,302 lượt xem
BP - Tức giận vì bị đánh, Nguyễn Văn Học đã nổ súng cướp đi mạng sống của một thợ mộc. 19 năm lẩn trốn từ nam ra bắc, vượt biên sang Campuchia, Học cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.


Sau 19 năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Học bị tuyên phạt 14 năm tù giam

Nguyễn Văn Học (1974) sinh ra tại vùng quê nghèo thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 20 tuổi, Học rời gia đình vào khu vực thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp (lúc đó là xã Thanh Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé) làm nghề thợ mộc tại xưởng của ông Nguyễn Văn Thành. Trong lần góp ý với ông Thành về cách thức làm ăn, cạnh tranh thị trường, Học đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Thái, chủ một xưởng mộc bên cạnh. Trưa ngày 14-4-1995, sau khi nghe Học thừa nhận câu nói: “Nếu bác Thành mà mua cả mâm về làm thì ông Thái chỉ có nước nghỉ luôn”, Học bị ông Thái cầm gậy gỗ đánh thẳng vào đầu. Tới xã Thanh Hòa trình báo vụ việc nhưng không được công an xã giải quyết ngay nên Học ấm ức. Biết ông Thành là dân quân tự vệ, có khẩu súng AR15 treo trong nhà nên chiều cùng ngày, Học đã lén lấy khẩu súng tìm đến nhà ông Thái. Thấy ông Thái và vợ con đang làm mộc, Học lên nòng chĩa thẳng súng về phía ông Thái. Ông Thái tử vong trên đường đi cấp cứu vì bị phá nát nội tạng.

Sau khi gây án, Học ôm súng bỏ chạy. Người dân sống gần khu vực phát hiện tiếng súng đuổi theo thì bị Học bắn chỉ thiên, uy hiếp nên đã dừng lại. Học vứt súng vào lô cao su rồi đến nhà người quen ở xã Thiện Hưng kể chuyện bắn ông Thái. Từ Thiện Hưng, Học vượt biên sang Campuchia, bắt đầu một cuộc lẩn trốn lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra. Năm 1996, Học tìm về quê tại xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn lấy vợ sinh con. Để trốn lệnh truy nã, giấu giếm hành vi giết người của mình với người thân, gia đình và xóm giềng, Học bắt đầu cuộc sống lang thang, không nơi ở cố định. Năm 2002, Học đưa vợ con lên thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang sinh sống. Tại đây, không ai biết quá khứ tội lỗi mà Học đã gây ra. Sau 19 năm trốn lệnh truy nã, ngày 4-4-2014, Học đã bị bắt và di lý về Bình Phước.

Ngày 12-3, đứng trước vành móng ngựa, Học đã rưng rưng nhận lỗi trước gia đình nạn nhân. Học xin được nhận sự khoan hồng của pháp luật để sớm về với gia đình chăm sóc cha mẹ già, vợ và hai con nhỏ. Biện dẫn việc ông Thái dùng gậy đánh mình trước, Học xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của Học có tính chất côn đồ, coi thường mạng sống của người khác nên đã tuyên phạt 14 năm tù giam. Ngoài án phạt tù, Học phải bồi thường cho gia đình bị hại 315 triệu đồng.

Có mặt tại phiên xử sơ thẩm, anh Nguyễn Xuân Cường, con út của bị hại Nguyễn Văn Thái đề nghị hội đồng xét xử thêm tội danh “sử dụng vũ khí quân dụng trái phép” đối với bị cáo Học. Tuy nhiên, đại diện cơ quan thực hành quyền công tố cho rằng khẩu AR15 đã thất lạc, không có vật chứng giám định nên tội danh này chưa thể thành lập.                    

 N.L

  • Từ khóa
28304

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?