Thứ 6, 24/04/2026 21:19:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:45, 10/03/2015 GMT+7

Bị hàng xóm vào tận phòng ngủ đánh

Thứ 3, 10/03/2015 | 08:45:00 3,876 lượt xem
BP - Mãi đến ngày 4-3 vừa qua, chị Hoàng Thị Phương Tâm ở thôn Tân Phước, xã Bù Nho (Bù Gia Mập) mới bình phục trở về nhà sau gần 10 ngày điều trị vết thương do bị hàng xóm đánh ngày 24-2.


Sau nhiều ngày điều trị nhưng mắt chị Tâm vẫn còn thâm tím 

Theo lời kể của chị Tâm, khoảng 15 giờ ngày 24-2 (ngày mồng 6 tết Ất Mùi) chị cùng gia đình vừa đi du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh) về nhà. Lúc này, thấy mùi hôi tạt vào phòng nên chị Tâm ra ngoài xem thì phát hiện ở ranh giới nhà mình với hàng xóm có một túi rác. Sau đó, chị Tâm sang nhà hàng xóm bảo đừng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường xung quanh nhưng không gặp được người lớn. “Mới đi núi 2 ngày về mệt nên tôi vào phòng ngủ luôn. Đến khoảng 7 giờ tối thì chị Nguyễn Thị Dự (hàng xóm) sang nói không đổ rác sang phần đất nhà tôi. Lúc này tôi mệt quá nên bảo chị Dự về đi mai nói chuyện và tôi ngủ tiếp. Một lúc sau, chị Dự quay sang nhà kêu tôi ra ngoài nhưng tôi không ra. Sau đó, chị Dự bước vào phòng và dùng đèn pin đánh vào mắt tôi. Hoảng quá, tôi ngồi dậy thì bị chị Dự tiếp tục đánh vào đầu” - chị Tâm tường thuật lại sự việc.

Một nhân chứng 19 tuổi, hàng xóm của chị Tâm cho biết: “Lúc đó, cháu đang chơi bên nhà cô Tâm thì thấy bà Dự đi vào phòng và nói to tiếng. Khi cháu nhìn vào thì thấy hai bên đang giằng co nhau. Cháu thấy cô Tâm bị bà Dự đè nằm xuống đất. Mặc dù nghe cô Tâm kêu cứu nhưng cháu không dám vào can ngăn vì sợ bị đánh lây. Em Tài (11 tuổi), con trai cô Tâm chạy vào để can ngăn thì bị bà Dự đánh luôn. Hai bên giằng co hồi lâu thì bà Dự mới đi về nhà”.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Bù Nho đã đến lập biên bản và mời hai bên đến giải quyết. Ngày 27-2, vết thương ở mắt trái chị Tâm sưng to và có dấu hiệu mờ dần nên gia đình đưa đi chữa trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau đó, chị Tâm phải nhập viện để điều trị mắt.

Ông Lê Trọng Triêm, Trưởng công an xã Bù Nho cho biết: “Vụ việc chưa đến mức truy cứu tránh nhiệm hình sự nên chúng tôi chỉ xử phạt hành chính sau khi có kết quả thương tích”.        

Giấy chứng nhận thương tích Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cho chị Tâm có nội dung: Mắt trái sưng nề, bầm tím hai mí mắt, xuất huyết niêm mạc, đục thủy tinh thể nhẹ, thị lực mắt trái còn 7/10.

Chị Tâm bức xúc: “Tôi chuyển về đây sống mới được mấy tháng nhưng bị gia đình bà Dự nhiều lần gây chuyện. Vì vậy, tôi mong chính quyền giải quyết dứt điểm để từ nay về sau không xảy ra tình trạng tương tự nữa”.                         

Nhất Sơn   

  • Từ khóa
28280

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?