
Ông Đỗ Đình Trình quyết định báo công an xã về vụ việc
Anh Thường cho biết: Trên đường đi từ thôn 12 đến thôn 9, Mạnh đề nghị để Mạnh lái xe. Không nghi ngờ nên tôi đồng ý. Khi đến thôn 9, Mạnh chỉ vào một ngôi nhà và nói đã đến nhà người bạn. Sau đó Mạnh mượn điện thoại của tôi gọi cho bạn. Khi tôi vừa bước chân xuống xe thì Mạnh cầm luôn điện thoại và tăng ga chạy xe mất tích.
Ông Nguyễn Đình Trình (1968), bố của anh Thường cho biết: Từ ngày 11-2 đến nay, gia đình tôi liên tục điện thoại vào số máy của Thường mà Mạnh đang giữ nhưng không liên lạc được. Nghĩ là chỗ xóm làng, gia đình tôi đã gặp mẹ Mạnh để can thiệp, nhưng bà cũng không liên lạc được và nói chỉ mong cho công an bắt được Mạnh.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.
Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026