Bà Trần Thị Liên - mẹ anh Phan cho biết: Trong lúc cả gia đình đang say ngủ, tôi cảm thấy nghẹt thở và nồng nặc mùi khét. Tỉnh dậy, tôi thấy lửa cháy ở cửa ra vào của gia đình.

Hiện trường vụ cháy
Do nhà chỉ có một cửa chính để ra vào nên anh Phan chạy đến nơi đám lửa đang cháy và kéo cửa sắt để mọi người thoát ra bên ngoài.
6 thành viên trong gia đình, trong đó có 3 cháu nhỏ đã chạy được.
Quan sát tại hiện trường, chúng tôi thấy toàn bộ lớp la phông đã cháy xém và lật bung. Các vật dụng liên quan đến việc dán keo xe gắn máy bị cháy đen, chảy nhựa nằm bê bết trên nền nhà và gần 50 con gấu bông bị cháy xém… Giá trị thiệt hại gần 30 triệu đồng.
Được biết, tối ngày 3-2, anh Phan có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên và nhóm này tuyên bố sẽ đốt nhà anh Phan.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.
Đ. Kiểm - T. Nga

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026