|
|
Trước đó, ngày 13-11 ông Đào đi chơi về thì thấy con chó cắn chết 2 con gà. Vì bực tức nên ông này gọi con chó lại đánh một trận.
Thấy vậy, anh Nguyễn Anh Chung (23 tuổi, con ông Đào) ở trong nhà chạy ra can ngăn, không cho cha đánh con chó nữa. Giữa hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn cãi vã, đánh nhau.
Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm vội chạy qua xem thì thấy ông Đào nằm bất động ở sân, trên đầu bê bết máu.
Anh Chung mặt mày tái mét, đứng ngơ ngác giữa sân nhà. Dưới chân anh ta có một thanh gỗ thường ngày vẫn dùng để cài chuồng bò.
Ông Đào được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến tối cùng ngày ông này xin về nhà điều trị. Nhưng sáng hôm sau, người nhà phải đưa ông này quay lại nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 17-11 thì ông Đào tử vong do bị rạn, đứt mạch máu não.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Chung thừa nhận lỡ tay đánh bố mình.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026