Thầy Nguyễn Văn Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 kể lại: Trong giờ ra chơi giữa tiết 4 và 5, khi tôi đang ở dưới tầng một thì thấy mấy em học sinh bế em Sinh chạy trên cầu thang xuống kêu cứu. Tôi thấy em Sinh đã ngất lịm, chân tay tê cứng. Ngay sau đó, em Sinh được đưa đến phòng y tế của trường để sơ cứu.
Theo thầy Linh, em Sinh không có dấu hiệu về bệnh tật, gia đình cũng thấy phản ánh về tình hình sức khỏe của em. Ở lớp Sinh là học sinh rất ngoan hiền nên ai cũng yêu quý, được các bạn bầu làm tổ trưởng tổ III.
Em Nguyễn Văn Trường, học cùng lớp với Sinh cho biết: Từ trước tới giờ chơi trong nhóm bạn ấy bình thường nhưng cách đây 4 ngày Sinh có nói mình hay bị đau ngực.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường trấn an học sinh tránh gây hoang mang, đồng thời phối hợp công an tìm hiểu nguyên nhân xảy ra cái chết của em Sinh.
T.Thông

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026