
Bị cáo Đinh Thị Hiện tại phiên tòa ngày 14-12
Tại phiên tòa chật kín người đang ngồi đợi sự phán xét công bằng của pháp luật, cái nắng nhạt nhòa của buổi chiều 14-12 như sắp khép lại tự do của một con người đứng trước vành móng ngựa. Sự vũ phu của người chồng đã làm nên cái bẫy tự hại mình, đẩy người vợ vào vòng lao lý. 9 người con (con riêng của bà Hiện và ông Hiểu) là nhân chứng cho vụ án giết người mà tổn thất lớn nhất thuộc về họ. Đó là mất cha, mẹ vào tù và số tiền đền bù mà con họ làm cả đời không trả hết được.
Từng qua hai lần đò, bà Đinh Thị Hiện (1969) ở thôn 5, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng quen biết và kết hôn với ông Vũ Quang Hiểu (1959) ở cùng thôn vào năm 2012. Cả 2 đến với nhau khi ai cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân. Ông Hiểu vốn tính cờ bạc, vũ phu nên qua 2 năm sống chung, hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Ngày 21-8-2014, bà Hiện nghi ngờ chồng lấy trộm tiền, vàng của vợ chồng con trai Đinh Văn Thọ (là con riêng của bà Hiện) nên làm đơn trình báo sự việc đến Công an xã Đăng Hà. Túng quẫn trong cuộc hôn nhân mới, ông Hiểu bỏ về sống chung với vợ cũ là bà Trần Thị Huệ (1962) cùng 7 người con tại khu phố 1, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Hôn nhân đã không như mong muốn nhưng việc không dứt khoát của người chồng khiến bà Hiện làm đơn gửi đến Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bù Đăng đề nghị xét xử ly hôn với ông Hiểu. Ngày 16-10-2014, TAND huyện Bù Đăng mời vợ chồng bà Hiện lên để làm thủ tục ly hôn.
Do thường xuyên bị người chồng vũ phu đe dọa đánh nên khi đi lên TAND huyện Bù Đăng, bà Hiện đem theo con dao mũi nhọn, dài 32cm để tự vệ. Khi bà Hiện đến cổng TAND huyện Bù Đăng thì bị ông Hiển chặn lại và nói “Hôm nay mày sẽ chết với tao, mày không thoát khỏi tay tao đâu”. Dứt lời ông Hiểu đấm nhiều lần vào mặt và nắm tóc kéo vợ đi mặc dù đã có người can ngăn. Do giằng co và đường đang làm nên ông Hiểu bị trượt chân té ngửa gần cống nước nhưng vẫn không thả tóc bà Hiện ra. Đã nhiều lần cảnh báo nhưng người chồng vẫn không buông tha, bà Hiện đã đâm một nhát vào nách khiến ông Hiểu tử vong.
Đứng trước vành móng ngựa là người phụ nữ mảnh khảnh đang gạt những giọt nước mắt hối hận. Vì những bất hòa trong cuộc sống và nóng giận mà vợ chồng bà đã giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng bạo lực. Hậu quả là kẻ mất mạng, người vào tù. Người mất thì đã mất, người ở lại lãnh bản án 5 năm tù vì tội giết người và 141,5 triệu đồng đền bù thiệt hại cho gia đình bị hại.
Những giọt nước mắt giờ đây đã muộn màng. Bị cáo Hiện phải đền tội trước pháp luật vì hành vi giết người. Nhưng bản án lương tâm nào cho bà Hiện khi người bà giết từng đầu ấp tay gối? Tiếng nói lí nhí phát ra trước vành móng ngựa “Bị cáo xin chấp nhận những hình phạt của pháp luật nhưng giờ chồng đã chết, bị cáo vào tù, các con lấy đâu tiền để đền bù thiệt hại?” khiến những người có mặt tại phiên tòa phải day dứt.
Nguyệt Cát

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026