Nạn nhân là ông Phạm Văn Can (66 tuổi) bị sát hại dã man tại nhà riêng trên đường Bùi Thị Tự Nhiên (phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) sáng 15-9.
Hàng xóm cho biết ông Can là thầy giáo dạy nấu ăn khá nổi tiếng tại Hải Phòng, hiện đang sống một mình.
Khoảng 9g sáng 15-9, thấy cửa nhà ông Can mở toang, một số người sinh nghi chạy sang thì thấy nạn nhân đã chết trên giường ngủ.
Ngay lập tức, công an quận Hải An đã có mặt để điều tra vụ việc.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận nạn nhân bị sát hại bằng 7 nhát dao vào cổ và vai dẫn tới tử vong vì mất máu cấp.
Tại hiện trường có nhiều dấu vết của một cuộc vật lộn, ẩu đả, đáng chú ý là trên bàn vẫn còn hai bát mì tôm và hai cốc nước.
Trước đó, có người phát hiện từ nhà nạn nhân có hai thanh niên đi hai xe máy chạy ra vào khoảng 0g sáng 15-9.
Theo lời con trai nạn nhân (hiện đang sống cùng mẹ tại xã Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng), chiếc xe Wave Thái và điện thoại di động của ông Can thường sử dụng đã bị mất.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026