
Căn nhà của nạn nhân
3 nạn nhân bị giết chết với nhiều vết cắt trên cổ. Xác nạn nhân Nguyên nằm dưới nền gạch trong phòng ngủ, còn xác hai đứa con thì nằm trên giường. Cũng theo ông Tâm, khoảng 8 giờ 30 sáng 19-11, bà Trần Thị Phướng (mẹ chồng nạn nhân Nguyên) đến nhà kêu cửa, thấy cửa nhà mở nên mở cửa bước vào, đến cửa buồng ngủ thì phát hiện xác con dâu nằm chết dưới nền gạch, còn xác hai đứa cháu nội thì nằm chết trên giường. Kinh hoàng trước cái chết của con dâu và hai cháu nội nên bà Phướng la làng, kêu cứu và gọi báo cho công an. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Bà Út, cô ruột của nạn nhân Nguyên, cho biết: May là bé Nguyễn Thị Bình Như (học lớp 6) từ nhỏ ở bên nhà nội, nếu không chắc cũng bị giết chết rồi. Lúc vợ con gặp nạn, anh Thanh (Nguyễn Tấn Thanh, sinh 1984, chồng của chị Nguyên) đang đi chở tôm mướn ở Bến Tre. Cũng theo bà Út, thường ngày, nạn nhân Nguyên đeo khá nhiều vòng vàng ở hai tay, số vàng này nạn nhân mua từ tiền trúng số trước đây.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026