Người nhà của nạn nhân kể lại, khoảng 18 giờ ngày 2-6, thấy vợ là Đàm Thị Bích Ngọc vào phòng riêng quá lâu, anh Tâm bước vào và phát hiện vợ nằm tư thế úp mặt xuống đất, người co giật. Anh hốt hoảng tri hô người thân đến cứu giúp và làm các động tác hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, vợ anh đã chết ngay sau đó.
Do mưa lớn kéo dài từ trưa đến chiều rất ồn ào, nên trước đó mọi người trong gia đình anh Tâm không nghe thấy tiếng động gì. Cơ quan chuyên môn đang làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Ngọc.
Mai Ca

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026