Vào khoảng hơn 2 giờ sáng qua, tại thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ, H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là bà Phạm Thị Vông (55 tuổi) và con trai là Phạm Văn Tuấn (32 tuổi) trong khi hung thủ là chồng bà Vông, cha anh Tuấn, tên Phạm Văn Hải (57 tuổi). Vào thời điểm trên, ông Hải đang ngủ chợt tỉnh dậy và xuống bếp lấy dao chém bà Vông 8 nhát, chém anh Tuấn 4 nhát khiến cả hai thiệt mạng tại chỗ.
Theo Công an xã Hà Kỳ, sau khi nhận được tin báo từ cháu của hung thủ là anh Phạm Văn Đô, công an xã đã cùng người dân bắt giữ ông Hải tại nhà.
Theo một số người dân trong thôn, nhiều năm nay ông Hải có biểu hiện không bình thường, lúc điên, lúc tỉnh. Gia đình ông Hải làm nghề nông, gia cảnh rất khó khăn nên H.Tứ Kỳ và xã Hà Kỳ đã hỗ trợ kinh phí để làm đám tang cho các nạn nhân.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026