Lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Huệ
Ông Sâm cho biết: Giếng nước nhà tôi bị cạn mấy tháng nay nên hằng ngày gia đình thường xuyên ra suối và đi qua rẫy ông Điểu Băng cùng thôn để tắm, giặt. Sáng nay, khoảng 6 giờ 30 phút, tôi ra đó giặt áo quần thì thấy con trai nằm bất động dưới gốc chôm chôm. Vừa sợ vừa hoảng hốt, tôi chạy về nhà hô hoán vợ và con trai út đến hỗ trợ. Tại hiện trường, chúng tôi phát hiện cành cây bị gẫy, phía trên thóp trán có vết rách sâu vào sọ, trán dính ít máu. Đến nơi tôi thấy con như muốn nói điều gì nhưng chỉ thoi thóp. Chúng tôi hô hoán mọi người đến để đưa đi bệnh viện Phú Riềng cấp cứu. Nhưng trên đường đi thì con tôi mất. “Mấy hôm nay, Huệ vẫn bình thường không có biểu hiện đau bệnh gì”, bà Ninh Thị Chung - mẹ anh Vũ Văn Huệ nói trong nghẹn ngào.
“Gia đình ông Sâm rất khó khăn, có bốn người con làm thuê, làm mướn. Anh Huệ là con trai đầu nhưng thần kinh không ổn định, nói trước quên sau. Huệ hiền lành, ai nói gì cũng cười, không có mâu thuẫn với ai. Đặc biệt, sáng nào anh Huệ cũng ra bờ suối lấy nước rửa mặt. Không ngờ anh Huệ ra đi đột ngột mà chưa rõ nguyên nhân!” - bà Ngô Thị Hợi, xui gia với ông Sâm bàng hoàng nói. Hiện cơ qơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
C.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026