Thứ 4, 22/04/2026 02:48:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:21, 27/06/2015 GMT+7

Án chung thân cho kẻ đâm chết bạn cùng ở nhờ

Thứ 7, 27/06/2015 | 07:21:00 2,222 lượt xem
BP - Ngày 24-6, tại khuôn viên trụ sở UBND xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, TAND tỉnh xử lưu động Lãnh Văn Đức (SN1984) thường trú ấp 1, xã Đồng Tiến về tội giết người. Chỉ vì không thống nhất trong việc chia 450 ngàn đồng tiền sửa chiếc máy bơm của 3 người dùng chung, Đức đã đâm chết người bạn cũng cảnh nghèo khó đang cùng ở nhờ trên đất của người khác.

Hậu quả là bi kịch đến với cả hai gia đình. Một bên thì cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Còn một bên phải lặng nhìn cuộc đời còn lại của người thân trong song sắt của tù tội.

Là người dân tộc Nùng, sinh ra ở Cao Bằng trong gia đình hoàn cảnh khó khăn có 6 anh chị em, Đức là người con thứ 4. Cha mẹ mất sớm, năm 1992, Đức cùng anh chị em vào Đồng Phú tìm kế mưu sinh. Vì quá nghèo nên năm 1994 anh chị đã đưa Đức vào Trung tâm Nuôi dưỡng người tàn tật và trẻ mồ côi tại huyện Lộc Ninh. Học xong lớp 8, Đức quay về sống với anh chị và làm thuê tại Đồng Phú. Đức cố gắng làm việc với ước mơ sẽ có một gia đình cùng những đứa con ngoan để mong lấp đầy tình cảm thiếu thốn. Nhưng do một phút nông nổi, không kiềm chế được hành vi, Đức đã tước đoạt mạng sống của người khác.

Lãnh Văn Đức tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, Trần Quang Vinh (SN1983) và Lãnh Văn Đức cùng ở nhờ trên đất nhà anh Đào Anh Tuấn (SN1975), tại ấp 1, xã Đồng Tiến. Trong thời gian sinh sống ở đây, cả 3 người có dùng chung một máy bơm nước. Đến khoảng cuối tháng 12-2014, Đức sử dụng máy bơm nước thì phát hiện bị hư và mang đi sửa hết 450 ngàn đồng. Ngày 3-1-2015, Đức, Vinh cùng uống rượu tại nhà anh Tuấn. Tại đây, anh Tuấn nói 3 người cùng chịu tiền sửa máy bơm nhưng Vinh không đồng ý vì cho là Đức làm hư thì Đức phải trả toàn bộ và dẫn đến mâu thuẫn. Trong quá trình cãi nhau, Vinh dùng tay đánh Đức nhưng được anh Tuấn can ngan nên ai về nhà đó. Tuy nhiên, Vinh vì bực tức nên đã tiếp tục đến nhà Đức gây sự nhưng được người nhà của Đức can ngăn nên bỏ về. Ấm ức vì bị đánh nên Đức nảy sinh ý định mua dao đâm Vinh để trả thù. Đức đến Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài mua dao rồi đi sang nhà Vinh. Vinh đang ngủ, Đức đâm hai nhát liên tiếp vào ngực và đầu gối của Vinh. Sau khi gây án, Đức đến cơ quan công an đầu thú, còn Vinh chết ngay tại chỗ.

Tại phiên tòa, được nói lời sau cùng, Đức thậm chí không biết nói lời xin lỗi đối với gia đình bị hại. Đến khi chủ tọa phiên tòa gợi ý, Đức mới lí nhí mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm hòa nhập với xã hội, tiếp tục làm việc để bồi thường cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định hành vi của Đức là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà tước đoạt tính mạng của người khác, gây đau thương, mất mát cho gia đình bị hại, xem thường pháp luật nên tuyên phạt tù chung thân và phải bồi thường cho gia đình bị hại 405 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc với nhiều tiếng thở dài của người đến dự. Họ thương cảm cho người vợ của bị hại cùng đứa con chưa tròn 5 tuổi. “Con bé gần gũi với anh nhiều hơn tôi. Nó là người chứng kiến cảnh anh mất nên lúc nào cũng nhắc, mỗi lần con nói nhớ anh, tôi chỉ biết khóc. Giờ anh không còn, tôi phải gửi con về ngoại để đi làm, mong bù đắp cho con thay cả phần của anh” - chị Lê Thị Thanh Vân, vợ của bị hại bật khóc.      

Trang Hương

  • Từ khóa
26686

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?