Theo cáo trạng, ngày 8-4-2014, Lít cùng vợ là Hứa Thị Nhằn (SN 1974), trú cùng địa chỉ đi hái điều về có mua một dĩa thịt heo quay. Về đến nhà, Lít lấy heo quay ra uống rượu thì chị Nhằn không cho mà mang đi cất dẫn đến cãi nhau. Lít bỏ đi pha nước ấm để tắm, nhưng chị Nhằn vẫn tiếp tục chửi.
Bị cáo Liễu Văn Lít tại phiên tòa xét xử lưu động
Tức giận, Lít lấy một cây chích điện tự chế rồi cắm vào phích điện la lớn: “Có con rắn, có con rắn lớn lắm”. Nghe vậy, chị Nhằn mở cửa chạy ra ngoài thì Lít dùng cây chích điện dí vào đùi vợ, làm chị Nhằn ngã xuống đất. Lít tiếp tục dí và vứt cây chích điện lên người vợ.
Sau đó, Lít lên phòng khách nói con gái đưa đèn pin, rồi ra ngoài vườn kêu lên “rắn, rắn, rắn”. Nghe tiếng kêu, các anh Nguyễn Văn Uyên (SN 1991), Vũ Văn Tưởng (SN 1993), Khương Kim Trang (SN 1993) ở gần nhà chạy qua cùng Lít đi tìm bắt rắn.
Khi mọi người đang tìm rắn ngoài vườn, Lít vào nhà nói mẹ ruột cúp cầu dao điện rồi rút cây chích điện đem cất. Các anh Trang, Uyên, Tưởng chạy vào nhà thì Lít nói dùng cây chích điện để bắt rắn, không may chị Nhằn vướng vào bị điện giật. Lít gọi điện thoại tìm người đến đưa vợ đi cấp cứu nhưng chị Nhằn đã tử vong.
Ngày 10-4-2014, Lít đến Công an xã Phước Sơn đầu thú.
Minh Chính

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026