Thứ 4, 22/04/2026 10:48:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:41, 08/12/2014 GMT+7

Nỗi đau của người mẹ

Thứ 2, 08/12/2014 | 09:41:00 1,835 lượt xem
BP - Hơn 4 giờ xét xử, 12 giờ 10 phút, Tòa tuyên án 21 năm 6 tháng tù giam cho 3 bị cáo cướp xe máy đem qua Campuchia bán lấy 3,1 triệu đồng để đánh bạc. Chiếc xe bịt bùng chở 3 thanh niên lăn bánh giữa trưa nắng một ngày cuối năm. Người mẹ góa xót xa bởi nỗi đau về đứa con thành tội phạm; còn người vợ trẻ của kẻ tội phạm khác thì đứng như trời trồng với gánh nặng 3 con nhỏ và số tiền bồi thường cho bị hại chưa tới 5 triệu đồng phải xin trả dần vì nhà quá nghèo. Nhiều người đến dự phiên tòa nhìn cô vợ tiếc nuối “hồng nhan bạc phận”...

“GẦN MỰC THÌ ĐEN”

2 tuần sau ngày tòa tuyên án, chúng tôi ghé thăm gia cảnh bà Nguyễn Thị Ướt (1959) ở ấp Tân Thành, xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh) là mẹ của Nguyễn Tấn Hợi (1994) tại ấp Hiệp Thành, xã Lộc Hiệp. 55 tuổi, góa chồng, nên bà Ướt già hơn rất nhiều so với tuổi. Từ ngày Hợi bị bắt (10-7-2014) đến nay đã gần 5 tháng, nhưng bà Ướt vẫn không hiểu nổi vì sao con trai bà lại theo kẻ xấu cướp xe.

Từ phải qua các bị cáo Hùng, Hợi và Tại

Chồng mất vì bạo bệnh, bà Ướt một mình nuôi 4 con. Nay 2 con lớn đã có gia đình. Sau Hợi còn em trai sinh năm 2004. Bà Ướt nói trong nước mắt: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng sống gương mẫu”. Không chỉ gia đình bà Ướt mà nhiều người trong xóm không tin Hợi bị công an bắt vì tội trộm cắp, nên ngày xử án họ đến xem vì tò mò để rõ thực hư. Mắt bà Ướt lại rơm rớm: “Chồng bị bệnh nhiều năm nên không thoát được nghèo. Hợi chỉ học đến lớp 3 rồi nghỉ. Ba mất, anh chị nó đã có gia đình và cũng khó khăn nên không giúp được gì nhiều cho ba mẹ con. Mấy năm nay, Hợi về thành phố vừa làm mướn vừa học nghề cơ khí. Lương 3,5 triệu đồng, chỉ để tiêu 500 ngàn đồng còn lại gửi hết về nhà phụ mẹ”.

Trước khi biết tin chẳng lành, bà Ướt ngạc nhiên thấy con trai không về thành phố mà ở nhà khoảng nửa tháng và thỉnh thoảng có người gọi điện ra quán uống nước, hỏi thì Hợi chỉ nói đang làm công việc khác... Khi bị công an bắt, Hợi gọi điện xin lỗi vì làm mẹ đau buồn. Hợi xin mẹ kiếm tiền đền cho người bị hại. Khi ra tù Hợi sẽ kiếm tiền chăm sóc và bù đắp cho mẹ. Bà Ướt tin tưởng con trai và đã vay tiền nộp lên cơ quan chức năng 4,334 triệu đồng. Do chưa có tiền án, tiền sự và không trực tiếp dùng hung khí đe dọa cướp tài sản nên Hợi chịu án 1 năm 6 tháng tù giam.

 Một thanh niên tốt, biết lo cho mẹ trở thành tội phạm chỉ vì “đi theo ma phải mặc áo giấy” của Hợi là bài học đắt giá cho lớp trẻ nông thôn.

CHỒNG CHẤT NỖI ĐAU

Khi tòa hỏi hai bị cáo Đinh Thành Tại (1982) và Thái Minh Hùng (1994) về khoản tiền bồi thường cho người bị hại, cả hai đều trả lời “nhà nghèo nên xin khất nợ, ra tù làm trả”. Thế nhưng, khi tòa cho biết, nếu chịu đền bù tại chỗ thì sẽ được giảm án, vợ Tại là Trần Thị Thanh Thủy (1987) đã hứa sẽ cố gắng kiếm tiền 5 tháng nữa sẽ trả. Tại đã có 3 con, 2 con đầu có trước khi vào tù lần thứ nhất, năm 2009. Ra tù hơn 1 năm, Tại lại vào tù lần thứ hai. Ra tù tròn một năm, đứa con thứ 3 của Tại ra đời. Khi vợ vừa hết ở cữ, Tại lại bị bắt và lần này, 4 mẹ con nheo nhóc tội nghiệp phải chờ 11 năm nữa mới được ở bên người chồng, người cha vô trách nhiệm.

Khi nghe Tại kêu nhà nghèo, nhiều người buồn “nghèo sao không lao động mà đi trộm cướp để phải ngồi tù nhiều lần, vợ vừa phải nuôi 3 con nhỏ vừa phải lo cho chồng”. Nhiều người dự phiên tòa nhìn vợ Tại đều cảm thấy đáng tiếc bởi ứng đúng với “hồng nhan bạc phận”. Chiếc xe bịt bùng chở 3 bị cáo lăn bánh. Vợ Tại ôm con nhỏ đứng như trời trồng với túi quà trên tay vì không gửi theo được...

Khoảng 23 giờ ngày 9-7-2014, Hùng và Tại rủ Hợi trộm xe máy của bà Nguyễn Thị Từ, (1959) ở ấp 6, xã Lộc An (Lộc Ninh) để trong lô cao su. Do bị bà Từ phát hiện, hô hoán nên vụ trộm không thành. Trên đường đi tới ấp 8, xã Lộc An, cả 3 phát hiện anh Điểu Nê (1979) đi xe máy chở vợ là Thị Thảo (1990) đi cạo mủ trong vườn nhà. Khi vợ chồng anh Nê về, Hùng và Tại vào lô cao su dùng roi điện dọa và cướp xe. Hợi đứng chờ bên ngoài. 11 giờ ngày 10-7, Hùng và Tại mang xe cướp được sang Campuchia bán được 3,1 triệu đồng rồi vào casino đánh bạc thua hết, nói dối Hợi bị bộ đội biên phòng phát hiện tịch thu...

Đinh Thành Tại đã có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản, năm 2009 bị Tòa án nhân dân huyện Bến Cát (Bình Dương) xử phạt 12 tháng tù và năm 2013 bị Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp xử phạt 8 tháng tù. Năm 2009, Thái Minh Hùng (1994) bị đưa vào Trường giáo dưỡng số 4 (tỉnh Đồng Nai) vì tội trộm cắp và về xã ngày 30-8-2012. Hợi chưa có tiền án tiền sự. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình Hợi đã đưa 4,334 triệu đồng bồi thường cho gia đình bị hại. Ngày 14-11, tại khuôn viên trụ sở UBND xã Lộc An, Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh xét xử sơ thẩm lưu động tuyên phạt Tại 11 năm 6 tháng, Hùng 8 năm 6 tháng và Hợi 1 năm 6 tháng tù giam. Hùng và Tại phải bồi thường cho người bị hại 8,666 triệu đồng.

Phương Hà

  • Từ khóa
26060

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?