Gần một tháng nay, anh L.H.N - chủ tiệm điện thoại di động N.T.V trên QL14, đoạn qua phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài) vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ trộm táo tợn ở cửa hàng làm anh mất gần 1 tỷ đồng. Anh N cho biết: “Tôi thuê ki-ốt này để kinh doanh và sửa chữa điện thoại di động. Cứ đến 20 giờ là tôi đóng cửa về nhà. Đầu tháng 11, kẻ gian đã dùng kìm cộng lực cắt khóa vào lấy hết hàng hóa trong cửa hàng. Vợ chồng tôi phải vay mượn khắp nơi để tạo vốn kinh doanh lại”.
Anh H.V.T ở khu phố Phú Cường, phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) đang ngồi làm việc bằng máy vi tính xách tay tại phòng khách nhà riêng thì nghe tiếng động sau cửa bếp. Thấy cổng nhà đã khóa nên anh T yên tâm đi vào bếp xem có điều gì bất thường không. Chưa đầy 5 phút sau, anh T trở lại phòng khách thì chiếc laptop và điện thoại di động đã không cánh mà bay. Anh T kể: “Cổng và cửa nhà tôi không thấy điều gì bất thường, không biết kẻ gian vào nhà bằng cách nào và khi tôi đi từ bếp lên không mất nhiều thời gian, thế nhưng vẫn bị mất của”.
Anh L.V.T công tác tại huyện Bù Đăng, mua nhà ở khu phố Phú Cường. Vợ anh cũng đi làm suốt ngày. Vợ chồng dành dụm mua chiếc tivi siêu mỏng hơn 11 triệu đồng. Lợi dụng lúc vợ chồng anh T vắng nhà, kẻ gian đã cắt khóa cổng, cạy cửa lấy tivi. Hàng xóm của anh T khóa cổng đi làm, nhà có chiếc xe đạp hiệu ASAMA mới mua cho con trai cũng bị kẻ gian leo tường rào trộm mất.
Đang là thời điểm cuối năm, mong người dân nêu cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản của gia đình.
Gia Nghi

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026