Gần đây nhất là vụ trộm card tại cửa hàng điện thoại di động Thành Lê (ấp 1). Chị Nguyễn Thị Minh Thư, chủ cửa hàng cho biết, chiều 7-10 một thanh niên mặc áo thun đen vào tiệm mua card điện thoại mệnh giá 20 ngàn đồng. Chị để hộp đựng card điện thoại và tiền trên mặt bàn lấy thẻ cho khách. Lúc đó có một người đàn ông mặc áo thun đỏ dừng xe máy trước cửa tiệm mua card Mobifone mệnh giá 100 ngàn đồng. Chị Thư ra đưa card cho vị khách mặc áo đỏ thì được trả tiền từ từ từng tờ toàn tiền lẻ. Linh cảm có dàn cảnh, chị Thư chạy vào tiệm thì thùng card và tiền đã không cánh mà bay. Chị tri hô cướp khi nhìn thấy 2 thanh niên mặc áo thun đen và đỏ đang đi chung một xe chạy rất nhanh về phía thị trấn Chơn Thành. Chị Thư bị mất 135 triệu đồng.
Chiều 10-10, nhóm thanh niên lạ mặt ghé một tiệm tạp hóa trên đường Minh Hưng - Đồng Nơ. Chúng chia thành 2 tốp, một tốp 3 thanh niên đi xe máy không biển số đến hỏi mua hàng và trả giá trên trời. Nhưng vì chủ cửa tiệm biết vụ mất trộm ở cửa hàng Thành Lê nên cảnh giác. Thấy vậy chúng bỏ đi. Cùng thời điểm đó, 2 người đi xe máy (một đàn ông, một thanh niên) chạy từ sau cửa tiệm ra đường.
Qua miêu tả của chị Thư và một số người dân, thì nhóm dàn cảnh để trộm có 5 người, trong đó 4 thanh niên dưới 25 tuổi và 1 người đàn ông mập, mặt tròn, da đen, khoảng 32 tuổi.
Nhật Hạ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026