Tòa án nhân dân tỉnh vừa công khai phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử vụ án giết người đối với 3 bị can: Hà Văn Mạnh (1997), Trần Công Tuấn (1992) và Trần Văn Thanh Tuấn (1988).
Tại phiên tòa, bị can Hà Văn Mạnh khai thường trú quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú phường Tân Thiện (TX. Đồng Xoài) từ nhỏ để học nghề. Hà Văn Mạnh chơi chung nhóm với Trần Công Tuấn và Trần Văn Thanh Tuấn trú cùng địa chỉ. Việc học nghề không thấy đâu, hàng xóm chỉ thấy Mạnh tụ tập ăn nhậu. Cũng từ nhậu mà Mạnh cùng đồng bọn đã phạm tội giết người.
Tối 9-12-2013, Mạnh cùng nhóm bạn tụ tập ăn nhậu như thường lệ. Đến 0 giờ, Mạnh dùng xe máy chở hai “chiến hữu” là Trần Công Tuấn và Trần Văn Thanh Tuấn về. Do trong người sẵn có men rượu cộng thêm chút máu anh hùng xa lộ nên Mạnh phóng xe theo hình chữ chi. Đến ngã ba Hoàng Hoa Thám và Ngô Quyền (khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện) thì Mạnh va chạm với anh Hồ Chiến Thắng (1979), trú phường Tân Bình và anh Cao Văn Thành đang đi bộ trên đường. Thấy bộ dạng những kẻ say rượu phóng nhanh vượt ẩu, anh Hồ Chiến Thắng vừa tránh vừa nói: “Tụi mày nhìn cái gì, đánh chết giờ”. Nghe vậy, Thanh Tuấn nói: “Ổng chửi mình kìa!”. Ngay lập tức, Công Tuấn nói Mạnh dừng xe để Thanh Tuấn đến gây gổ, còn Mạnh chạy xe đến chỗ trọ cách đó 30m để Công Tuấn vào lấy 1 tuýp sắt và 1 cây gỗ chạy đến chỗ anh Thắng và anh Thành.
Thấy có người cầm hung khí tới, để phòng thân, anh Thắng nhặt 2 cục đá thủ thế. Thanh Tuấn hỏi anh Thắng: “Lúc nãy ông chửi ai?”. Anh Thắng không trả lời, ném cục đá về phía Tuấn rồi bỏ chạy. Thấy đối phương bỏ chạy, cả ba tên cầm hung khí đuổi theo. Trần Công Tuấn dùng nón bảo hiểm đánh trúng vào lưng và vật anh Thắng xuống đường. Sau một hồi giằng co, anh Thắng đứng dậy định chạy nhưng bị Mạnh cầm thanh gỗ đánh vào đỉnh đầu ngã xuống đất.
Nghe ồn ào, người dân chạy ra và tri hô nên Mạnh, Công Tuấn, Thanh Tuấn bỏ chạy. Cả ba vứt bỏ hung khí về nhà ngủ. Hôm sau, Thanh Tuấn đến Công an thị xã Đồng Xoài đầu thú. Mạnh và Công Tuấn lần lượt bị bắt. Anh Thắng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng do vỡ hộp sọ nên đến ngày 12-12-2013 thì tử vong.
Tại phiên tòa, 3 bị can đều đổ lỗi do uống rượu nhiều, không làm chủ bản thân, lại bị anh Thắng chửi nên bức xúc, rủ nhau đánh để hù dọa. Còn Trần Văn Thanh Tuấn thì cho rằng mình không phạm tội giết người như cáo trạng nêu. Thanh Tuấn nói chỉ can ngăn mọi người, trong đó có hai người bạn của mình không được đánh nhau. Khi Hội đồng xét xử hỏi: “Can ngăn sao lại cầm hung khí?” thì Trần Văn Thanh Tuấn không còn lý do nào để biện bạch cho hành vi của mình.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Hà Văn Mạnh 15 năm tù, Trần Công Tuấn 10 năm tù và Trần Văn Thanh Tuấn 7 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự đối với gia đình người bị hại như viện phí, tang lễ...
Vụ án khép lại, kẻ thủ ác đã chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng vẫn còn đó những nỗi đau khó xóa được. Đây là lời cảnh tỉnh những ai còn “mượn rượu dạy người”.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026