Chuyện một chiều mưa
Cơn mưa cuối mùa làm cho thị xã Đồng Xoài chiều ngày 25-9-2014 phủ màu trắng xóa. Trong quán cà phê nhỏ ven đường ĐT741 đoạn qua ấp 1, xã Tiến Hưng có bốn người khách lạ ngồi lơ đãng nhìn mưa. Khách bộ hành trú mưa thấy bộ dạng không giống ai của bốn người lạ đều không dám tiếp xúc.
Hơn 17 giờ, mưa vẫn chưa dứt, bốn vị khách kéo ghế thì thầm trao đổi gì đó. Một người trong nhóm lấy điện thoại di động bấm số và cuộc trao đổi về giá thu mua củi điều được tiến hành. Như e ngại đường xa, trời mưa khó tìm ra địa chỉ, người khách lạ mời chủ vườn điều ra quán cà phê để bàn giá cả, nếu thống nhất thì ký giao kết. Chừng 15 phút sau, ông chủ vườn điều chạy xe máy ra, đôi bên chào hỏi như đã từng quen biết. Trò chuyện một lúc, một trong bốn người lạ kéo ghế ngồi sát chủ vườn điều. Thấy có dấu hiệu lạ, chủ vườn điều cố tìm khoảng trống nhưng bốn bàn tay của những người khách đã đặt lên vai và một giọng nói cất lên vừa đủ cho mấy người nghe: “Trước hết chúng tôi xin lỗi anh. Chúng tôi là Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên đây truy bắt tội phạm. Mong anh hợp tác”. Nói xong, người này rút thẻ công an nhân dân ra giới thiệu. Trấn tĩnh, chủ vườn điều hỏi: “Liệu tôi giúp gì được cho các anh?”. “Có đấy, vì vậy chúng tôi mới mời anh ra đây và mong anh thông cảm” - một người trong nhóm trả lời.
Người khách lạ tiếp tục lên tiếng, cách đây 2 năm, trên địa bàn huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra vụ án mạng, rất may nạn nhân được cứu sống kịp thời. Trong số những kẻ gây án, có người đã trốn lên đây, thay tên đổi họ, dùng chứng minh nhân dân giả xin vào làm công cho gia đình anh. Chủ vườn điều giật mình: “Người làm công của tôi toàn là thân quen, sao có chuyện động trời như vậy?” Vị khách lạ vẫn ôn tồn: Đối tượng tên là Trần Thanh Tâm (1992), trú xã Long Hải, huyện Long Điền. Chỉ vì ham chơi, đua đòi theo bạn xấu nên tụ tập gây rối, đánh nhau. Trong vụ án, bọn tội phạm dùng mã tấu và cây chích điện để đánh người. Chúng tôi đã khởi tố vụ án ngày 28-12-2012 nhưng Tâm đã bỏ trốn lên đây và hiện đang ở nhà anh.
Chạy trời không khỏi nắng
Sau khi xem ảnh, lệnh truy nã đối tượng, chủ vườn điều vẫn chưa hết ngơ ngác: “Quả thật tôi hoàn toàn bất ngờ vì Tâm rất hiền từ, siêng năng, lại được việc. Nhiều hôm tôi đi vắng giao nhà cửa, xe cộ cho Tâm trông coi mà vẫn không vấn đề gì”. Một chiến sĩ trong đội giảng giải, “quan trọng là Tâm đã đánh lừa được mọi người. Vì khi lên đây, Tâm có người bạn cho tá túc và mượn chứng minh nhân dân để che mắt mọi người”. Chủ vườn điều chau mày: “Hèn gì nó vẽ ra một hoàn cảnh rất đáng thương, cha mẹ mất sớm, 3 chị gái đều ly dị chồng nên chán cảnh gia đình xin cho tôi ở lại. May nhờ có các anh, nếu không hậu quả cho gia đình tôi sẽ rất khó lường”. Mọi người động viên chủ vườn điều hợp tác, phòng ngừa sự manh động của kẻ tình nghi. Sau đó, mọi việc diễn ra chóng vánh và Tâm được dẫn giải lên Công an xã Tiến Hưng, sau đó lưu lại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước chờ ngày di lý về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Một chiến sĩ trong vụ truy bắt cho hay, sau khi lên thị xã Đồng Xoài lẩn trốn, nghi can Tâm có quen và yêu một cô gái đang làm công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn. Hai người dự định kết hôn vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Tâm yêu cầu gia đình tổ chức đám cưới ở thị xã Đồng Xoài, nhưng cha mẹ Tâm bắt con phải về Vũng Tàu tổ chức hôn lễ. Chính từ những thông tin này mà cơ quan công an đã lần ra dấu vết của Trần Thanh Tâm.
Hiện ông chủ vườn điều vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự cả tin mà chút nữa đã mang họa vào thân. Dẫu vậy, ông chủ vườn điều rất khâm phục tài trí của những chiến sĩ công an phá án. Bài học mà ông rút ra là tinh thần cảnh giác trước những người lạ, khi tuyển dụng cần phải xác minh nhân thân rõ ràng. Riêng với bọn tội phạm dù có lắm mưu nhiều kế, núp danh người khác... cũng không thể thoát khỏi lưới pháp luật và sự mưu trí của lực lượng công an.
Gia Nghi

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026