Phan Văn Hội tại phiên tòa chiều nay 4-9
Anh Nguyễn Lương Tri (SN 1977) cùng trú tại thôn 10, xã Bom Bo tử vong vì bị Hội đâm thủng tim. Anh Tri chết để lại vợ và hai con nhỏ.
Ngày 31-1-2013, Hội chạy xe honda ngang qua nhà anh Tri, hỏi “tại sao anh lại đánh mẹ vợ tôi?”. Tri trả lời “không đánh mà chỉ la”. Hội liền đá vào mặt khiến anh Tri ngã xuống đất. Sau đó hai bên lao vào đánh nhau thì được hàng xóm can ngăn.
Anh Tri bỏ vào nhà nhưng Hội tiếp tục cầm dao đuổi theo. Sau hai lần đâm trượt, tới nhát thứ ba Hội đâm thủng tim anh Tri.
Trước đó, ngày 28-1-2013, khi đang chăm sóc mẹ đẻ tại bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh, Hội nhận được tin mẹ vợ bị Tri đánh. Trở về nhà, Hội uống rượu sau đó đến gây sự với anh Tri.
T.Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026