Lâu nay, tình trạng một bộ phận thanh niên ra đường nói năng ngỗ ngược, đối xử với nhau bằng mã tấu, dao lê, gậy gộc liêp tiếp xảy ra. Chỉ thấy chướng mắt là chém, mời rượu không uống là đánh... Hậu quả kẻ vào tù, người bị thương tật thậm chí tử vong, gia đình tan nát. Sự vụ mới xảy ra tại xã Lộc Quang (Lộc Ninh) thực sự báo động về cách hành xử của một bộ phận giới trẻ hiện nay.
LẤY OÁN TRẢ ƠN
Vừa đi điều trị cả tháng ở bệnh viện về, khi các vết thương mới lên da non, ông Phan Xuân Trình (1958), trú xã Lộc Quang vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cố sát xảy ra với mình. “Đêm hôm ấy, nếu không nhanh chân chạy thì ông ấy không còn cơ hội nhìn cuộc đời nữa”, người nhà ông Trình nói như vậy khi tiếp phóng viên Báo Bình Phước. Còn ông Trình ngậm ngùi: “Nhà tôi ở bên cạnh hồ thủy lợi Lộc Quang. Ngoài làm rẫy tôi thường thả lưới bắt cá, đơm tép phụ thêm cuộc sống gia đình. Nay tôi bị thương tật từ 4 nhát chém chí mạng như thế này thì còn sức đâu mà lao động”.

Ông Trình chỉ các vết thương do Vàng gây ra
Theo lời kể của nạn nhân, ngày 25-7-2013, vài người trong xã tới nhà ông Trình mượn lưới để ra hồ bắt cá kiếm mồi nhậu. Tuy nhiên, khi nhóm người này đã được cho mượn nhưng không trả lại lưới, mà để dưới lòng hồ. Chiều hôm đó, ông Trình ra hồ tìm nhưng không thấy tấm lưới. Đêm 27-7-2013, khi đang ngồi xem tivi ở nhà, ông Trình nghe tiếng thuyền xẻ nước sát vườn nhà nên chạy ra hỏi “ai đó”, nhưng không ai trả lời. Ông Trình thấy trên xuồng đánh cá có hai người, một người chống thuyền còn một người đang sử dụng máy chích điện để bắt cá. Ông Trình nói bâng quơ: “Hàng xóm láng giềng với nhau gì mà tệ thế, có tấm lưới giăng cũng lấy mất”. Người trên xuồng đánh cá nói lại: “Hồ của bọn tao thầu, muốn lấy hay không là quyền của bọn tao”. Ông Trình nói lại: “Từ nay trở đi, tụi bây muốn chích cá thì phải ra cách bờ 100m, nếu không tao ném đá”.
Vừa dứt lời thì chiếc xuồng đã cập bờ, tức thì một người dùng vợt của máy rà cá tấn công ông Trình. Nạn nhân bỏ chạy. Ngay tức khắc, một người khác nhảy lên bờ dùng con dao dài chém thẳng vào người ông Trình. Thấy lạnh toát bả vai, ông Trình biết đã bị chém trúng. Vừa quay người lại để đỡ đòn, ông Trình nghe tiếng rít của hung khí nên đưa tay ra trước ngực đỡ liền bị chém vào hai tay. Chưa kịp định thần, kẻ thủ ác đã vung dao lần thứ ba nhằm vào đầu ông. Ông Trình hốt hoảng nhận ra người quen tên là Vàng, đã có thời gian làm thuê cho gia đình ông. Đến nhát thứ tư nhằm vào cổ thì ông Trình ngã xuống đất, còn hung thủ bỏ chạy.
Ông Trình nói: “Trước đây, tôi với gia đình Vàng là hàng xóm và không có mâu thuẫn gì. Sau khi không thuê rẫy của tôi nữa, Vàng đi làm công cho người khác. Cách đây hai năm, tôi đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình thế chấp ngân hàng vay 40 triệu đồng cho mẹ Vàng mượn để chữa bệnh ung thư cho em của Vàng. Nay đứa trẻ đó đã mất và tôi cũng trả xong nợ ngân hàng nhưng chưa thấy gia đình Vàng hỏi han gì. Thấy cảnh nghèo khó của mẹ con Vàng nên tôi chưa đề cập đến. Vậy mà nó lấy oán trả ơn”.
KẺ THỦ ÁC VẪN NHỞN NHƠ
Đêm xảy ra vụ án trời mưa rất to, mọi người vội đưa nạn nhân vào trạm y tế xã để sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện công ty cao su Lộc Ninh và hôm sau chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương điều trị. Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, ông Trình bị thương 4 điểm, bao gồm vai phải, mặt trước vai, mu bàn tay và khuỷu tay phải, trái đã phẫu thuật.
Ông Phạm Văn Quy, Phó công an xã Lộc Quang cho biết: “Vàng là một thanh niên bình thường, không hay gây gổ, quậy phá ở thôn xóm”. Theo ông Quy, sau khi nhận được tin báo, công an xã xuống ngay hiện trường nhưng trời mưa đã xóa hết dấu vết. Sau khi ông Trình điều trị về, công an xã đã mời nạn nhân lên làm việc. Ông Quy nói: “Nếu nạn nhân yêu cầu khởi tố vụ án, hay đề nghị hòa giải thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các thủ tục cần thiết”. Nhưng ông Trình khẳng định: “Trước đây, Vàng đã có đôi ba lần gây mất trật tự trị an ở địa phương”. Riêng về vụ án, ông Trình một mực cho rằng: “Đã hơn một tháng sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã đề nghị khởi tố vụ án nhưng công an xã chưa chuyển hồ sơ về công an huyện nên Vàng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vợ của Vàng đề nghị hai bên thương lượng tiền thuốc men nhưng bản chất vụ việc là cố sát, vì hung thủ xuống tay rất tàn độc nên pháp luật phải xử lý nghiêm nhằm răn đe kẻ khác”.
Trả lời câu hỏi vì sao chỉ có một mình Vàng chịu tội trong khi ông Trình tố cáo có hai người trên xuồng cá cùng tấn công, ông Quy cho rằng: “Sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng đã trốn về tỉnh Đồng Nai nên chúng tôi không tìm được”(?).
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nghi can gây ra những vết thương cho ông Trình là Phạm Văn Vàng, sinh năm 1986. Không nghề nghiệp ổn định, Vàng làm công cho người đấu thầu hồ thủy lợi Lộc Quang.
Dư luận tại Lộc Quang đang đặt câu hỏi, tại sao vụ án rõ như ban ngày nhưng đã qua hơn một tháng công an xã không chuyển hồ sơ mà phải chờ nạn nhân về để làm việc này, việc nọ. Người dân xã Lộc Quang rất mong vụ án được khởi tố để kẻ gây án phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026