Thứ 6, 17/04/2026 09:20:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:52, 25/08/2014 GMT+7

13 năm tù cho người cha tước mạng sống của con

Thứ 2, 25/08/2014 | 13:52:00 1,507 lượt xem
BP - Người xưa có câu “hổ dữ không ăn thịt con”. Vậy mà vì tức giận, ức chế, Hoàng Văn Thế (1963) ở thôn Cây Da, xã Phú Văn (Bù Gia Mập) đã tước đi mạng sống của chính con trai mình. Giờ đây khi phải chịu khung hình phạt 13 năm tù giam, hẳn người làm cha này sẽ vô cùng ăn năn, hối hận!

Đứa con bất hiếu...

Sinh con ra, tất cả các bậc làm cha, làm mẹ đều mong con khôn lớn, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Thế nhưng, ông Hoàng Văn Thế không có phúc phận ấy. Hoàng Văn Đông con trai ông là đứa lêu lổng, ham chơi, lười lao động. Nhiều lần Đông đòi cha mẹ phải chia đất rẫy làm của riêng cho mình. Bất hiếu hơn, Đông từng có ý định sát hại chính người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Năm 2008, khi gia đình còn sinh sống ở xã Bom Bo (Bù Đăng), Đông đã từng châm lửa đốt cha, khiến ông Thế bị bỏng nặng phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Dù thất vọng, tức giận nhưng ông đã bỏ qua lỗi lầm cho con, những mong Đông thay đổi.

Ông Thế hối hận khi đứng trước vành móng ngựa

 
Thời gian qua đi, Đông vẫn chứng nào tật ấy. Mâu thuẫn cha con càng gay gắt hơn khi cả gia đình chuyển về thôn Cây Da sinh sống. Cha con lời qua tiếng lại căng thẳng hơn khi Đông liên tục thúc ép, đòi ông Thế chia đất.

Tháng 9-2013, Đông thường xuyên về nhà yêu cầu cha mẹ chia tài sản. Sợ con chưa lập gia thất, bản tính lêu lổng nên ông Thế không đồng ý chia rẫy cho Đông. Mười ngày trước khi án mạng đau lòng xảy ra, Đông lên tiếng “cấm” ông Thế không được vào rẫy canh tác. Ngoài mắng chửi và ra “lệnh cấm” bằng miệng, Đông còn lấy đá ném và hăm dọa giết cha.

 ... Và nhát dao oan nghiệt

Mâu thuẫn đã lâu, nay con trai lại tiếp tục có lời lẽ hỗn láo, hành động ngỗ ngược khiến ông Thế vô cùng tức giận. Nghĩ lại mấy lần “sém chết” .dưới tay con, ông Thế vừa tức vừa cay đắng. Nỗi tức giận khiến giọt nước tràn ly, đưa ông đến hành vi phạm tội.

Đêm ngày 2-10-2013, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến những hành vi bất hiếu của con khiến ông Thế không sao chợp mắt. Nỗi lo sợ bị con ra tay sát hại và sự tức giận kìm nén bấy lâu trong chếnh choáng men say đã thúc  ông Thế xách dao lần vào rẫy.

Nhìn con trai đang ngủ, ông Thế vẫn không dằn lòng. Trong cơn bực tức cao độ, ông vung dao chém nhiều nhát vào đứa con ngỗ ngược. Trong cơn tức giận, ông Thế còn ra tay với cả bạn của con mình là Hoàng Văn Triệu. Triệu may mắn thoát được lưỡi hái tử thần song đã vĩnh viễn mất 36% sức khỏe.

Sáng hôm sau tỉnh cơn say, ông Thế đến cơ quan công an đầu thú, thành khẩn khai báo tất cả tội ác của mình.

Phiên tòa sáng 21-8 diễn ra trong lặng lẽ. Ông Thế dáng người gầy gò, da xanh đứng liêu xiêu trước vành móng ngựa. Trước lời luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân, ông Thế chỉ biết cúi đầu: “Bị cáo rất hối hận, xin được sự khoan hồng của pháp luật”.

Là người dân tộc thiểu số, trình độ thấp, bị kích động về tinh thần, có thái độ thành khẩn khai báo... là những tình tiết được luật sư bào chữa đưa ra nhằm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ và tuyên bị cáo Thế chịu mức án 13 năm tù giam. Đối với bị hại Hoàng Văn Triệu, bị cáo phải bồi thường 89 triệu đồng.

Rời phiên tòa, tôi mang theo những cảm xúc buồn thương, trách giận. Giận người cha như ông Thế nỡ lạnh lùng ra tay với đứa con dứt ruột của mình; nhưng không thể không trách đứa con bất hiếu đã đẩy cha mình đến bước đường cùng!

Nhật Linh

  • Từ khóa
25260

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?