Thứ 6, 17/04/2026 01:11:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 11:05, 15/08/2014 GMT+7

Vượt qua lầm lỗi

Thứ 6, 15/08/2014 | 11:05:00 1,567 lượt xem
BP - Chỉ vì ham vui, nghe theo bạn bè mà một tổ trưởng bảo vệ đã câu kết với một số đối tượng đưa tài sản của công ty ra ngoài bán. Cả nhóm bị bắt giữ, cái giá mà anh phải trả là bản án 5 năm 6 tháng tù giam. Nhờ phấn đấu cải tạo tốt, anh được xét đặc xá ra tù trước thời hạn. Trở về anh luôn nỗ lực phấn đấu làm lại cuộc đời và đã trở thành chủ một cửa hàng bán đồ điện, nước có uy tín ở huyện Chơn Thành.

Có trách nhiệm với cộng đồng

Đến ấp 1, xã Minh Thành hỏi cửa hàng bán đồ điện, nước Minh Hùng thì ai cũng biết. Chỉ là một cửa hàng nhỏ ở một ấp nông thôn, nhưng người dân ở đây biết đến nhiều vì giá bán phải chăng và cung cách phục vụ tận tình, chu đáo của chủ cửa hàng kiêm thợ tư vấn, thiết kế, thi công sửa chữa các công trình điện, nước dân dụng. Đó là anh Nguyễn Minh Hùng.

Chính quyền, đoàn thể luôn thăm hỏi động viên anh Hùng

 
Ông Dương Đức Hoàng, Trưởng ấp 1 cho biết: Anh Hùng rất có tinh thần trách nhiệm trong khu dân cư. Anh luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào của địa phương, gần gũi với Ban điều hành ấp. Gần đây, trong ấp xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản, anh Hùng đã đề xuất thành lập Tổ phòng chống tội phạm và được người dân ủng hộ. Anh được tín nhiệm làm tổ trưởng.

Quá khứ lầm lỗi!

Không ai nghĩ rằng anh Hùng đã có lúc lầm đường, lạc lối và phải trả giá bằng bản án 5 năm 6 tháng tù giam về các tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Anh Hùng tâm sự: Đó là thời điểm tháng 7-2003, anh làm tổ trưởng bảo vệ kiêm thợ điện tại một công ty ở tỉnh Bình Dương. Lúc đó, vợ anh mới sinh con gái đầu. Thấy hoàn cảnh vợ chồng khó khăn, công ty đã tạo điều kiện cho ở tại một căn phòng trong công ty. Chỉ vì ham vui, nghe theo bạn bè trong bữa nhậu, anh đã cấu kết với một số đối tượng đưa tài sản của công ty ra ngoài bán. Vụ việc bị phát hiện, cả nhóm bị bắt giữ. Lúc đó, anh mới biết số tài sản của công ty được nhập từ nước ngoài về với số ngoại tệ rất lớn. Anh là chủ mưu nên bị án phạt nặng nhất.

Bị bắt, tư tưởng và tinh thần anh hoàn toàn suy sụp. Nhưng rồi hình ảnh đứa con chưa đầy năm và người vợ trẻ tảo tần nuôi con trở thành điểm tựa để anh vươn lên trong thời gian thi hành án.

Anh tâm sự, tài sản duy nhất của vợ chồng là chiếc xe máy cũ cũng bị tịch thu vì là phương tiện gây án. Vợ bế con về nhà anh trai gần đó ở nhờ. Chị Thủy bồi hồi nhớ lại: Những ngày đầy sóng gió ấy, để có tiền nuôi con và thăm chồng, hàng ngày từ sáng sớm đến khuya tôi làm mọi việc, từ bán cà phê dạo đến đi lấy rau, củ, quả và thực phẩm về bán lẻ. Thậm chí công việc mà đàn ông làm như bơm, vá xe chị cũng không ngại. Lòng thủy chung của chị là động lực để anh cải tạo tốt.

Con đường phục thiện

Sau hơn 3 năm cải tạo, anh Hùng được xét đặc xá ra tù trước thời hạn. Được người thân giúp vốn, chính quyền tạo điều kiện cấp giấy phép kinh doanh và miễn thuế trong năm đầu, các đoàn thể xã hội và cộng đồng động viên khích lệ, mọi người xung quanh tin tưởng ủng hộ, anh bàn với vợ mở cửa hàng điện, nước gia dụng nhỏ. Với tay nghề và cung cách phục vụ tận tình, chu đáo, giá cả phải chăng, anh đã từng bước xây dựng uy tín trong khu dân cư. Thương hiệu cửa hàng điện nước gia dụng Minh Hùng ngày càng lan ra các vùng lân cận. Đến nay gia đình anh đã trả hết nợ và tích góp mua thêm đất chuẩn bị cho một dự án lớn hơn.

Chịu khó làm ăn và tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, những năm qua gia đình anh liên tục được công nhận văn hóa. Mái ấm của anh chị luôn hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười.

 Văn Tuyên

  • Từ khóa
25219

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?