Thứ 5, 16/04/2026 20:32:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:22, 08/08/2014 GMT+7

CÂU CHUYỆN TÒA ÁN:

Mù chữ nhưng lại giỏi lừa

Thứ 6, 08/08/2014 | 10:22:00 1,708 lượt xem
BP - Thấp, bé, đen nhẻm, mù chữ và là người dân tộc Khơme. Vậy mà Lâm Thi (29 tuổi) ở ấp 4, xã Lộc Hưng (Lộc Ninh) đã làm nhiều người, trong đó có bộ đội, cán bộ ấp tin, cho mượn xe máy vì nhầm tưởng là công an mật, công an phòng chống tội phạm... 3 tháng, Thi lừa 8 người lấy 8 chiếc xe máy bán để ăn chơi và đánh bạc. Lâm Thi đã bị Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh tuyên án 6 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong phiên tòa xét xử lưu động diễn ra ngày 31-7 tại UBND xã Lộc Hưng...

MẠO DANH CÔNG AN ĐỂ LỪA 

Trước vành móng ngựa, với sự chứng kiến của khoảng 500 người dân, trong đó đa số là bà con dân tộc Khơme ở ấp 4, xã Lộc Hưng, bị cáo Lâm Thi xác nhận bản cáo trạng do Viện Kiểm sát nhân dân huyện đọc trước tòa hoàn toàn đúng.

Thấp, nhỏ và đen nhẻm nhưng Lâm Thi lừa được nhiều người nhờ mạo danh công an

Khi Chủ tọa phiên tòa hỏi “Vì sao phải giả tên tuổi và mạo danh công an?”, Thi trả lời: “Để tạo lòng tin với người bị lừa”. Còn bị hại - anh Điểu Tây, Phó ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện (Lộc Ninh) cho rằng: Khi nghe Thi giới thiệu là công an “chìm” đang làm nhiệm vụ phòng chống buôn lậu trên biên giới thì tin liền. Bởi Thi cũng là người dân tộc thiểu số và xưng là cháu của những người có uy tín, tiếng tăm ở ấp 4 như Lâm Bun, nguyên Phó chủ tịch UBMTTQ huyện và gọi già làng Lâm Hớ bằng bác. Còn anh Nguyễn Văn Tư (49 tuổi ở xã Lộc Thành) thì thương cảm vì nghe Thi xưng là công an bị mất xe máy khi đang đi mua đất...

Từ tháng 1 đến tháng 3-2014, trong vai công an huyện, tỉnh với nhiều tên gọi khác nhau, Lâm Thi đã lừa 8 người mới quen trong chốc lát cho mượn xe rồi “dông” sang Campuchia bán cho cùng một đối tượng với số tiền từ 5-8 triệu đồng/xe để tiêu xài và vào casino đánh bạc.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lộc Ninh, vụ thứ nhất diễn ra khoảng tháng 1-2014, Lâm Thi xưng tên Vi, làm công an, lừa anh Tư chiếm đoạt xe Dream biển số 93F1-086.58, khi anh đang tưới cao su ở khu vực biên giới xã Lộc Thành. Vụ thứ hai, ngày 21-1-2014, Thi giả tên Huy, mạo danh công an huyện lừa anh Đỗ Văn Lưu (25 tuổi ở ấp Chàng Hai, xã Lộc Quang) để chiếm đoạt xe Siriurs màu đen - bạc, biển số 93F1-113.35, sau đêm làm quen tại Bệnh viện Đa khoa Lộc Ninh. Vụ thứ ba xảy ra lúc 10 giờ ngày 11-2-2014, Thi lừa chiếm đoạt xe Sirius màu đỏ - đen của anh Nguyễn Văn Cường (24 tuổi, ngụ ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn). Vụ thứ tư, xảy ra ngày 21-2 Thi xưng tên Lâm Tuấn là công an “chìm” của tỉnh để lừa anh Điểu Tây chiếm đoạt xe máy Sirius màu đỏ - đen pha bạc, biển số 93P1-445.26. Ngày 5-3, Thi giả tên Huy, là công an mật để chiếm đoạt xe Taurus, biển số 93F1-058.82 của anh Điểu Bui, bộ đội biên phòng ở ấp 8C, xã Lộc Hòa. 5 xe máy Thi bán được 21 triệu đồng dùng tiêu xài và thua do đánh bạc tại casino ở Campuchia. 

“NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ”

Từ tháng 1 đến tháng 3-2014, Thi mạo danh Công an tỉnh lừa chiếm đoạt xe máy, điện thoại của chị Trần Thị Vân (32 tuổi), thường trú ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh; lừa, chiếm đoạt 2 xe máy của 2 người đàn ông (chưa xác định danh tính). 3 vụ việc này đang được Công an thị xã Bình Long và Đồng Xoài điều tra để khởi tố một vụ án khác...

Trước đó, Lâm Thi đã bị Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh kết án 15 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 9-7-2013, Thi ra tù và trong thời gian chưa được xóa án, lại tái phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác...

Do có tiền án, trong thời gian ngắn lừa nhiều người, theo điểm E, khoản 2, Điều 139 Bộ luật Hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh tuyên phạt Lâm Thi 6 năm tù giam và phải bồi thường cho 5 bị hại ở Lộc Ninh 46 triệu đồng.

Khi chiếc xe chở tù nhân chuyển bánh, bà Thị Tóc (52 tuổi mẹ bị cáo) nước mắt đầm đìa nhìn theo chiếc xe.

Ông Lâm Hớ, Bí thư Chi bộ ấp 4, Chủ tịch Hội đồng già làng xã Lộc Hưng tiếc nuối: Cha Lâm Thi (đã mất hơn 10 năm) là bộ đội tình nguyện Campuchia khi về địa phương rất gương mẫu. Gia đình bà Thị Tóc trước là hộ nghèo, được Nhà nước cấp 1 ha đất sản xuất nên hiện kinh tế khá hơn. Trước đây, Lâm Thi nhiệt tình làm đường thôn, ngõ xóm, làm nhà cho người nghèo. Khi Thi lấy vợ ở rể tại ấp 7, xã Lộc Điền thì bị tù vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ra tù, ly hôn và trở về nhà cũ, Thi được ông Lâm Hớ động viên, giáo dục, giúp đỡ. Chòm xóm không ai xa lánh. Ở trong khu dân cư, Thi không trộm cắp, gây gổ với ai mà rất nhiệt tình tham gia các buổi lao động công ích. Nhưng không ngờ khi ra đường Thi lại “ngựa quen đường cũ” lừa nhiều người lấy tiền tiêu xài. Cả xóm buồn, còn ông Lâm Hớ thì thất vọng vô cùng...   

Phương Hà

  • Từ khóa
25187

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?