Thứ 5, 26/03/2026 20:55:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:08, 06/06/2013 GMT+7

Chuyện ghi lại sau phiên tòa: Cái giá phải trả

Thứ 5, 06/06/2013 | 16:08:00 2,353 lượt xem

Một tháng sau ngày Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử bị can Phạm Văn Minh (1973) về tội giết người tại sân UBND xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) với án tử hình, vợ chồng nạn nhân - ông Nguyễn Văn Sinh (1965) và bà Nguyễn Thị Xoa (1964), trú ấp Trà Đôn vẫn không thể hiểu vì sao Minh lại “lấy oán để trả ơn” với người đã cưu mang giúp đỡ mình những ngày đầu lập nghiệp trên đất khách!

LỘ RÕ “MÁU” CÔN ĐỒ

Cái ngày định mệnh bà Xoa bị Minh cướp mất đứa con trai 16 tuổi Nguyễn Văn Phúc và chồng bà, ông Nguyễn Văn Sinh suýt mất mạng là chiều ngày 18-1-2012 (25 tết). Đó cũng là ngày cúng xóm chung để thể hiện sự đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Ông Sinh là tổ trưởng nên cúng xong cả xóm dọn vào nhà ông để ăn bữa cơm chung. Trong bữa ăn, Minh đề xuất năm sau các gia đình nên đóng thêm tiền để “uống cho tới”, nhưng ông Sinh bác bỏ vì xóm nghèo, cúng chỉ là lễ nghi thể hiện sự đoàn kết.


Bà Xoa ôm di ảnh con trai bị Minh đâm chết

Ăn uống xong, mọi người về nhà. Chỉ có Minh nán lại nằm trên võng và lời qua tiếng lại với ông Sinh. Minh và ông Sinh xảy ra xô xát (Minh đấm vào ngực ông Sinh trước). Sau đó Minh nổi máu côn đồ chạy về nhà lấy dao bầu qua nhà ông Sinh. Lúc này ông Sinh đang cầm trên tay chiếc rựa đứng trước bếp nói: “Anh em mình không có gì mâu thuẫn, từ từ nói chuyện chú Minh à”. Minh nói “Vậy thì anh bỏ rựa xuống”. Thấy ông Sinh bỏ rựa xuống, Minh xông đến đâm vào bụng, ngực ông. Ông Niệm (hàng xóm) chạy tới can ngăn bị Minh xô ra và đâm tiếp vào sườn ông Sinh rồi bỏ đi.

Khi ra sân nhà ông Sinh thì Minh gặp cháu Phúc. Phúc chạy đến hỏi Minh “Sao chú đánh ba cháu?”. Minh trả lời “Mày muốn chết tao cho mày chết luôn!”. Dứt lời, Minh đâm vào ngực cháu Phúc... làm Phúc chết trên đường đến bệnh viện.

Bà Xoa sụt sùi: Tết đến, nhà nghèo nên ruột gan rối bời, vừa phải chạy vạy lo cho chồng ba lần vào bệnh viện, vừa làm đám tang cho con.

Dù không làm nghề giết heo nhưng Minh đã nhờ anh trai ở Thanh Hóa đặt cho con dao chọc tiết heo. Ít nhất đã 2 lần Minh kẹp cổ vợ là Bùi Thị Bàn (1973), gí dao vào cổ rồi hăm dọa. Trước khi gây án, Minh dùng dao hù dọa một người trong thôn cùng chăn vịt thả đồng và nhiều lần hù dọa anh trai là Phạm Văn Nga... Tuy trong lý lịch của Minh chưa có tiền án nhưng máu côn đồ đã hiện rõ trong cả cách cư xử với vợ con, anh em và hàng xóm...

LẤY OÁN TRẢ ƠN

Nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Sinh chỉ là căn nhà vách đơn sơ. Bà Xoa ngậm ngùi, nhà đông con (6 con), ông Sinh là trụ cột gia đình, sau lần bị Minh đâm trọng thương và trước đó đã qua 3 lần phẫu thuật nên giờ không có sức để làm những công việc nặng.

Nhà ông Sinh và nhà Minh chung hàng rào. Từ ngày xảy ra án mạng, Minh bị bắt, vợ con không mặt mũi nào sống cận mặt gia đình người chịu ơn nên đã dọn đi chỗ khác.

Khi được bầu làm tổ trưởng, dù nhà mình nghèo hơn nhưng ông Sinh đã đề xuất để gia đình Minh được xây nhà tình thương và chưa đầy năm thì xảy ra án mạng.

Ngày 24-4-2013, tại UBND xã Lộc Khánh, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử lưu động vụ án giết người với bị can Phạm Văn Minh đã có khoảng 2.000 người dân tham dự. Khi tòa tuyên Minh chịu mức án tử hình, nhiều người dân đã vỗ tay vì không thể chấp nhận hành động dã man giết nhiều người cùng một lần, trong đó có cả trẻ vị thành niên...

Ông Sinh kể, năm 1995 gia đình ông ở ấp Trà Đôn được 4 năm thì gặp Minh (chưa vợ) từ Thanh Hóa vào lập nghiệp. Thương cảnh nghèo, xa quê, vợ chồng ông coi Minh như em kết nghĩa. Là người địa phương nên ông Sinh có nhiều mối quan hệ và hễ ai cần việc làm thuê ông đều giới thiệu cho Minh có việc làm. Một thời gian, Minh dẫn anh trai là Phạm Văn Nga từ quê vào lập nghiệp. Vợ chồng ông cho ở nhờ trong nhà vách của người bà con. Một lần hai anh em Minh hút thuốc vứt tàn làm cháy nhà nhưng được ông Sinh dàn xếp bỏ qua. Khi Minh lấy vợ, ông Sinh còn nhờ người bà con bán thiếu cho miếng đất để làm nhà... Sau thời gian sinh sống Minh lộ rõ “máu côn đồ” trong cách cư xử với vợ con và nhiều người khác, nhưng với gia đình ông Sinh thì không có mâu thuẫn gì.

“Đơn bãi nại để giảm án tử hình cho Minh, vợ chồng tôi đã viết nhưng chưa gửi. Một ngày tôi đã mất con và tưởng mất luôn cả chồng. Chị gái của Phúc là Nguyễn Thị Ngân, học sinh giỏi của trường THPT Lộc Thái đành phải gác chuyện thi vào đại học để ở nhà giúp mẹ bóc vỏ hạt điều kiếm sống”, bà Xoa xót xa điểm lại những mất mát, buồn đau của gia đình. Vậy mà, vợ và anh em Minh chưa một lần thăm hỏi gia đình ông Sinh, kể cả dự đám tang cháu Phúc. Vợ Minh là Bùi Thị Bàn làm đơn xin UBND xã Lộc Khánh bán miếng đất trị giá 170 triệu đồng với lý do bù đắp thuốc thang cho ông Sinh nhưng đã không thực hiện. Trước tòa, Minh nhận tất cả tội ác và cả mức đền bù cho gia đình ông Sinh là 181 triệu đồng. Thế nhưng, hơn tháng sau ngày xử án, gia đình Minh không hề thực hiện lời hứa trước tòa...              

Phương Hà

  • Từ khóa
24880

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?