Ngày 3-5, Công an tỉnh Bình Phước bắt Đào Văn Hải (48 tuổi) sau hơn 20 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người.
Việc công an bắt giữ Hải khiến người dân ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xôn xao. Hơn 20 năm qua, họ đã quen với hình ảnh người đàn ông này lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, sống tình cảm và được bầu làm tổ trưởng Ban bảo vệ khu phố.
![]() |
| Ông Hải bị bắt sau hơn 20 năm trốn lệnh truy nã |
Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 14-4-1992, Hải uống rượu với cha và một số người ở nhà tại huyện Chơn Thành, Bình Phước. Khi ngà say, Hải bị ánh đèn pin từ ngoài vườn rọi vào mặt nên cầm dao rựa đi tìm kẻ soi đèn.
Xác định "thủ phạm" là anh hàng xóm Phan Đình Duyến (26 tuổi) đi cùng một người khác. Hải lớn tiếng chửi mắng trong khi hai người thanh minh do lạc đường nên phải soi đèn.
Do trước đó có mâu thuẫn đất đai với anh Duyến, Hải càng lúc càng sừng sộ. Nhỏ nhẹ mãi vẫn bị Hải cho là có ý đồ muốn quậy, anh Duyến nói "muốn thì giết đi”. Mặc gia đình can ngăn, Hải vung dao chém 2 nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Hải trốn khỏi địa phương.
Theo lời khai, Hải luôn thay đổi nơi ở vì sợ công an lần theo dấu vết, lúc làm phu trong rừng khi đi biển. Hải sau đó đổi tên là Đào Văn Cường, đến sống tại huyện Long Đất.
(Theo VNExpress)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026