Do đòi nợ không được nên ngày 13-4, Nguyễn Tân Hợi (1970), trú khu 2, phường Phước Bình (TX. Phước Long) mang theo một con dao rựa đến nhà chị Nguyễn Thị Tân Xuân (1970), trú khu 7, phường Long Phước (TX. Phước Long) để đòi hơn 1 tỷ đồng. Đến cổng, Hợi gặp chị Xuân. Sau vài câu nói thách thức, Hợi chém đứt lìa bàn tay trái chị Xuân rồi bỏ đi. Chị Xuân được mọi người đưa đi cấp cứu. Hợi đã đến Công an phường Long Phước tự thú.
Văn Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026