Để có tiền tiêu xài, ba thanh niên đã giăng bẫy tình để chiếm đoạt tài sản của một người quen. Những kẻ xem thường pháp luật phải trả giá, nhưng bị hại trong vụ án cũng là trường hợp hy hữu “trâu già thích gặm cỏ non” nên mới mắc bẫy. Thêm một bài học cho những ai thiếu cảnh giác chỉ vì ham muốn tầm thường.
Do có quen biết từ trước, khoảng 19 giờ ngày 1-3-2013, Trương Thúy Nương (1992), ngụ xã Đức Liễu (Bù Đăng) đi taxi từ nhà đến nhà ông Nguyễn Văn T (1958) ở khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện (TX. Đồng Xoài) chơi. Một lúc sau có Nguyễn Thanh Việt (1992) và vợ là Phạm Thị Tố Như (1995), trú cùng khu phố cũng đến chơi.
Trong lúc cùng 3 vị khách đang lai rai thì ông T. sang nhà hàng xóm có việc. Lúc này Nương bàn với Việt và Như là sau khi nhậu xong vợ chồng Việt về, còn Nương ở lại nhà ông T để quan hệ tình dục rồi xin tiền, nếu ông T không cho thì tìm cách trộm tiền rồi quăng ra cửa sổ cho Việt và Như. Đúng theo kế hoạch, đến 21 giờ cùng ngày, sau khi quan hệ tình dục với ông T, lợi dụng lúc ông T đi ra ngoài, Nương đã lấy trộm 6,8 triệu đồng trong túi quần của ông T ném ra ngoài cửa sổ và nhắn tin cho vợ chồng Việt đến lấy.
Hoàn thành “nhiệm vụ”, Nương giả vờ đi mua đồ để bỏ trốn thì bị ông T phát hiện đuổi theo bắt giữ và giao Công an thị xã Đồng Xoài. Ngay sau đó Việt và Như được mời đến cơ quan công an làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Ngày 6-3, Công an thị xã Đồng Xoài đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nương và Việt. Riêng Như đang mang thai nên được tại ngoại.
Vinh Lê

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026