Khoảng 11 giờ ngày 12-12, trên QL 14, chị Lê Thị Lan, SN 1984, ngụ tại phường Tân Phú, dựng xe máy ở vỉa hè vào tiệm tạp hóa ghi đơn hàng thì bị một thanh niên bẻ khóa, cướp xe chạy đi ngay trước mặt.
Chị Lan khai báo tại công an phường Tân Phú
Theo thông tin ban đầu, chị Lan đi xe máy mang biển số 93P1-16.534 đến quán tạp hóa Thanh Hồng trên QL 14 (khu phố Phú Cường, phường Tân Phú) để ghi đơn hàng. Khi chị Lan đang ghi đơn hàng thì có 1 nam thanh niên bẻ khóa rồi lên xe máy phóng đi. Chị Lan phát hiện, tri hô nhưng không kịp. Chiếc xe máy bị mất cắp biển số 93P1-16.534 do chị Lê Thị Thu Hương, SN 1996, ngụ tại xã Tiến Thành, TX. Đồng Xoài đứng tên.

Chị Lan cho biết: “Khi đến quán tạp hóa tôi đã khóa cổ xe và dựng sát nơi đứng ghi đơn hàng. Khi phát hiện tên trộm đang bẻ khóa xe, tôi chạy ra giằng lại nhưng không kịp. Toàn bộ giấy tờ liên quan đến chiếc xe tôi đều để trong cốp”. Tên trộm đã tẩu thoát ra đường vành đai hồ Suối Cam rồi chạy về hướng Phước Long. Ngay sau khi bị mất xe, chị Lan đã đến công an phường Tân Phú trình báo vụ việc.
Nhất Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026