2 giờ chiều nay 7-9, trên QL 14, đoạn trước Trung tâm văn hóa tỉnh, xe ô tô mang biển số 56K 2810 đã bị lật giữa đường sau khi chạy khá nhanh và lạng qua lạng lại theo chiếc xe tải đi cùng chiều.
Hiện trường vụ tai nạn
Chiếc xe 56K 2810 lật giữa đường, bị bể bánh trước bên phải, khiến xe ô tô đi qua khu vực này rất khó khăn. Rất đông người đi đường cả đi xe máy và ô tô dừng lại xúm đến xem càng làm cho lưu thông khó hơn.

Người đàn ông lái chiếc xe bị lật say rượu, liên tục la lối om xòm. Khi một số người đến lật chiếc xe lại nhằm giải tỏa cho lưu thông tốt hơn, người đàn ông này xông ra thách thức “để nguyên đó cho tao, thằng nào lật xe tao lại tao chém”. La lối chưa đủ, người đàn ông này còn nhảy vào đấm đá một thanh niên phụ đẩy chiếc xe vào lề đường.
Người dân hiếu kỳ xem vụ tai nạn giao thông
Sau 30 phút tai nạn xảy ra và chiếc xe 56K 2810 đã được đưa vào lề đường, lái xe bị lật đã được đưa lên một chiếc xe ô tô khác đi khỏi, cảnh sát giao thông mới tới hiện trường.

Vụ tai nạn may mắn không làm ai bị thương, nhưng đáng nói là một số người lật và đẩy giúp chiếc xe vào lề đường đã nói dối cảnh sát giao thông tới làm nhiệm vụ rằng chiếc “xe lật do bể lốp trước, không có gì cả”.
Trần Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026