Khoảng 21 giờ ngày 14-6, lực lượng công an đã vớt được xác anh Nguyễn Hữu Nghĩa, SN 1983, ngụ xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, sau hơn 3 giờ chết ngộp dưới giếng.
Trước đó, chị Nguyễn Thị Loan (chị ruột của Nghĩa) cãi nhau với chồng. Tức giận, hai vợ chồng đã đem xe máy vứt xuống giếng của nhà (sâu khoảng 11m, mực nước khoảng 1m). Thấy vậy, anh Nghĩa đã xuống giếng, cùng một số người hỗ trợ ở phía trên để vớt chiếc xe máy.
Sau khi lên khỏi giếng, anh Nghĩa thấy dưới giếng có nhiều rác và vết xăng, dầu loang lổ trên mặt nước nên tiếp tục xuống giếng để làm sạch. Chỉ vài phút sau khi xuống giếng, anh Nghĩa bị ngộp thở vì khí xăng, dầu đậm đặc.
Liền lúc đó, anh Đinh Văn Huân (hàng xóm) đã bám dây dù xuống giếng để cứu anh Nghĩa. Khi xuống được nửa chừng, anh Huân thấy ngộp thở, được mọi người kéo lên bờ thì ngất xỉu. Sau đó, anh Huân được đưa đi cấp cứu kịp thời, đến nay đã tỉnh.
Nhất Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026