Thứ 6, 20/03/2026 06:07:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 00:00, 29/12/2011 GMT+7

Đầu độc giết hàng xóm, lãnh án 10 năm tù

Thứ 5, 29/12/2011 | 00:00:00 1,778 lượt xem

Ngày 29-12-2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Ngô Hoàng Giang (1988), trú tại ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp về tội giết người.

Tháng 5-2010, Giang đến ấp Bù Tam làm thuê tại rẫy của anh Vũ Duy Vượng (1978), trú thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Thời gian đầu Giang đến ở nhà chị Võ Thị Đẹp và con chị Đẹp là Nguyễn Văn Ngọc (bên cạnh rẫy nhà anh Vượng).

Thỉnh thoảng chị Đẹp có chửi vì thấy Giang ham chơi, không lo làm việc nên Giang dọn sang ở  tại chòi rẫy của anh Vượng. Giang vẫn qua lại nhà chị Đẹp để chơi với Ngọc. Trong thời gian này, Giang đã 2-3 lần đến nhà vay gạo và mượn tiền nhưng chị Đẹp không cho nên Giang bực tức và muốn giết chết chị.

Khoảng 7 giờ ngày 1-8-2010, Giang đi bộ từ chòi canh rẫy của anh Vượng sang nhà chị Đẹp chơi. Khi gần tới, Giang nhìn thấy Ngọc chở chị Đẹp ra khỏi nhà. Nghĩ đến những lần bị chửi, không cho mượn gạo và vay tiền nên Giang nảy sinh ý định muốn đầu độc chị Đẹp.

Sau đó, Giang quay lại chòi canh rẫy nơi mình ở, mở nắp chai thuốc trừ sâu đổ ra nắp dùng để lường thuốc rồi tiếp tục mở nắp chai thuốc diệt rầy đổ thêm vào nắp lường, trộn lẫn với nhau rồi cầm sang nhà chị Đẹp.

Hành vi của Giang phạm vào tội giết người theo điểm L khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự (giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người) và phải nhận bản án 10 năm tù giam.

Đây sẽ là khoảng thời gian cần thiết để Giang trở lại là một con người bình thường - một con người hiểu được giá trị của tình đồng loại.

Giang dùng ngón tay quậy cho hỗn hợp thuốc tan đều rồi đổ vào chai nước mắm hiệu Nam Ngư loại 500ml đang để trên kệ phía trong bếp nhà chị Đẹp (nước mắm còn khoảng nửa chai), vặn nắp chai lại và lắc cho dung dịch thuốc hòa tan vào nước mắm. Giang để chai nước mắm vào vị trí ban đầu, đóng cửa bếp lại rồi đi về chòi rẫy của anh Vượng.

Khoảng 30 phút sau, Giang quay lại nhà chị Đẹp thấy Ngọc và Trần Phi Hải đang ở nhà. Ngọc thấy đói bụng nên lấy bánh tráng ra ăn và đi xuống bếp lấy nước mắm.

Khi mở nắp chai nước mắm ra ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu, nghi ngờ có người bỏ thuốc vào chai nên Ngọc dò hỏi thì Giang đã thừa nhận việc làm của mình như đã nêu trên. Sau đó Giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đốp bắt giữ để xử lý.

Được biết, mẹ mất, cha đi lấy vợ khác, Giang ở với bà nội và được vợ chồng anh Nguyễn Duy Vượng thuê trông coi rẫy.


T.T.A

  • Từ khóa
24579

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?