Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19-10, bà Lương Thị Ánh (1959) là thủ quỹ trường THPT Bù Đăng, huyện Bù Đăng đến trường làm việc. Thấy cửa phòng khép hờ, bà Ánh đẩy cửa bước vào thì phát hiện bàn ghế, sổ sách, giấy tờ bị lục tung. Riêng chiếc két sắt đựng tiền của nhà trường bị lật ngửa, có dấu vết bị đục cạy mất nắp ở vị trí ổ khóa. Qua kiểm tra, bà Ánh phát hiện số tiền 280 triệu đồng tiền mặt (tiền thu từ các khoản đóng góp) của trường đã biến mất.
Ngoài số tiền trên, bà Ánh còn bị mất khoảng 4 cây vàng 18K và 24K. Đây là tài sản của gia đình được đem gửi vào két sắt của trường vì sợ để ở nhà bị mất trộm.
Được biết, trường THPT Bù Đăng có bảo vệ nhưng chỉ gác ở cổng, từ vị trí cổng gác đến phòng để két sắt tại dãy nhà làm việc của Ban giám hiệu và giáo viên khoảng 200m.
Công an huyện Bù Đăng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, chứng cứ để điều tra truy tìm thủ phạm gây ra vụ trộm. Đây là bài học cảnh giác cho các hộ gia đình và cơ quan trong việc bảo vệ tài sản.
Đức Tuần

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026