Thứ 2, 20/05/2024 00:37:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 00:00, 29/08/2011 GMT+7

Mất mạng chỉ vì chút mâu thuẫn

Thứ 2, 29/08/2011 | 00:00:00 1,794 lượt xem

Lúc 17 giờ ngày 17-8, Mạc Hoàng Minh (1993), trú ấp Tranh 1, xã Phước An (Hớn Quản) cùng anh trai là Mạc Hoàng Thông (1991) đến quán bida (không tên) thuộc tổ 4, ấp Sở Líp, xã Phước An do Chăng Thái Thanh (1987) làm chủ để chơi bida. Trong lúc chơi thì Minh phát sinh mâu thuẫn với Nguyễn Hồng Quân (1987), trú ấp Văn Hiên 1 cùng xã và Lê Văn Mạnh (1989), trú tổ 2, ấp Sở Líp. Sau đó, Quân dùng cây cơ bida đánh khiến Minh ngã trúng vào người Hoàng Tiến Thành (1988), trú tổ 2, ấp Sở Líp đang ngồi chơi với bạn gái tại quán. Khi bị ngã, Minh có túm vào cổ áo Thành nên Thành tức giận dùng ly thủy tinh trong quán ném trúng đầu khiến Minh bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến ngày 21-8 thì Minh chết do chấn thương sọ não. Hiện Công an huyện Hớn Quản đang điều tra, làm rõ, xử lý.

Giết cháu ruột của vợ

Khoảng 11 giờ ngày 20-8, cháu Nguyễn Thị Như Quỳnh (1999), trú tổ 7, ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm (Chơn Thành) đến nhà cô ruột là Nguyễn Thị Thanh Trang (1984), trú cùng địa chỉ để chơi. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, chồng của Trang là Chương Cao Khoan (1981), là đối tượng nghiện ma túy, lấy xe môtô chở Quỳnh đến tổ 4, ấp 4, Trừ Văn Thố, Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nói dối là đi hái nhãn). Tại đây, Khoan đã dùng lưỡi cưa sắt đâm chết cháu Quỳnh và cướp đi 7 vòng cimen, 2 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai bằng vàng (tổng trị giá tài sản khoảng 10 triệu đồng). Công an huyện Chơn Thành đã bắt giữ Khoan, thu hồi 1 chiếc bông tai và giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Bến Cát làm rõ, xử lý.

Trần Thu

  • Từ khóa
24368

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu