Thứ 4, 08/04/2026 12:25:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:34, 15/05/2014 GMT+7

430 cây cao su bị chặt hạ trong đêm

Thứ 5, 15/05/2014 | 15:34:00 1,872 lượt xem

Chỉ trong một đêm, 430 cây cao su hơn 3 năm tuổi của gia đình ông Quản Ngọc Kim (50 tuổi), trú thôn 12, xã Thống Nhất (Bù Đăng) bị kẻ gian chặt phá. Vụ chặt phá khiến gia đình ông thiệt hại rất lớn về kinh tế, gây hoang mang lo lắng cho nhiều hộ dân trồng cao su ở đây.


Hiện trường vụ chặt phá cao su

Anh Nguyễn Văn Thành (23 tuổi, cháu ông Kim) cho biết, sáng ngày 6-5 khi đang ngủ thì nghe người dân báo vườn cao su của ông Kim bị kẻ xấu chặt phá. Anh Thành đến thì thấy cây cao su bị chặt đổ nằm rải rác khắp nơi. Lúc sau một trận gió đã khiến hàng trăm cây cao su từ từ đổ xuống. Theo anh Thành đây có thể là hai đối tượng chặt vì chúng chặt khắp nơi nhưng mỗi nơi lại chặt hai hàng liền kề nhau. Lúc đầu mỗi cây chỉ một nhát dao nhưng đến cuối chúng phải dùng hai đến ba nhát mới chặt đứt thân cây. Sau khi đi kiểm tra có 430 cây cao su với diện tích khoảng 1 ha bị chặt phá.

Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận hàng trăm cây cao su, cao khoảng 3m nằm ngổn ngang trên mặt đất. Tất cả các cây đều bị kẻ xấu chặt ngang thân, cách mặt đất khoảng 0,7 đến 1m. Kẻ xấu không chặt một địa điểm mà chặt rải rác khắp nơi, ngoài những cây bị chặt gãy hoàn toàn còn một số diện tích bị kẻ gian chặt một nhát dao, hiện cây chưa đổ.

Được biết, hơn 10 ha này ông Quản Ngọc Kim mua từ năm 2010, nằm tại 2 tiểu khu 318, 319 thuộc xã Đăng Hà (Bù Đăng) đến năm 2011 thì ông trồng cao su. “Vì rẫy xa nhà nên tôi nhờ cháu ở gần trông coi. Trước tới giờ gia đình tôi không có mâu thuẫn hay gây thù hằn với ai. Diện tích đất này mặc dù chưa có sổ nhưng khi mua tôi và người bán đều viết giấy cam kết không tranh chấp hay kiện cáo gì sau này. Tôi không hiểu vì sao kẻ xấu lại ra tay nhẫn tâm như thế. Toàn bộ số cây bị chặt giờ phải cưa bỏ” - ông Kim cho biết.

Ngoài gia đình ông Kim bị chặt còn có thêm 2 hộ liền kề cũng bị kẻ xấu chặt phá nhưng ít hơn. Hiện nhiều hộ có rẫy ở đây rất hoang mang. Ông Nguyễn Văn Tâm, ngụ thôn 12, xã Thống Nhất lo lắng, gia đình tôi có hơn 1 ha cao su nằm liền kề với rẫy ông Kim, vì không có điều kiện ở lại trông coi nên gia đình rất lo lắng kẻ xấu chặt phá. đêm ngày 5-5, rẫy ông Tâm bị chặt phá 15 cây hơn một năm tuổi.

Theo người dân cho biết, tối ngày 5-5 có 2 xe máy lạ vào thôn nhưng mọi người tưởng là thanh niên đi chơi nên không để ý. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Bù Đăng phối hợp Công an xã Thống Nhất khám nghiệm hiện trường, điều tra truy tìm thủ phạm.  

T.Thông

  • Từ khóa
24365

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?