Không nghề nghiệp, thiếu nợ nhiều người, để có tiền trả nợ, vợ chồng Vòng Tống Thành (1965) và Đinh Thị Kim Loan (1968), cùng ngụ ấp Mỹ Hòa I, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) giả là đại gia, đến tỉnh Bình Phước nhờ người dẫn mối mua đất cao su. Sau khi đã thống nhất mua bán với chủ đất, vợ chồng Thành giở chiêu bài lừa gạt để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dẫn mối, rồi cao chạy xa bay.
“CHIÊU CŨ” NẠN NHÂN MỚI
Nhờ có người dẫn mối mua đất từ trước, vợ chồng Vòng Tống Thành - Đinh Thị Kim Loan biết bà Trần Thị Hồng, ngụ ấp 4, xã Tân Khai (Hớn Quản) đã già, sống một mình, không có người thân, thường xuyên vắng nhà và đang rất cần bán mảnh vườn cao su hơn 2 ha để về thành phố Hồ Chí Minh sinh sống với người cháu ruột. Thường ngày, ở nhà bà Hồng chỉ có vợ chồng anh Đỗ Văn Sỹ (1982) - chị Lê Thị Hiền (1988) là người cùng xã đến cạo mủ thuê, trông nhà cho bà. Thành giới thiệu với bà Hồng mình tên Hùng, đại gia từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Bình Phước muốn mua đất vườn cao su để mở xưởng may. Sau khi xem sơ qua, Thành quyết định mua hơn 2 ha vườn cao su của bà Hồng với giá 2,2 tỷ đồng. Thành cũng nhờ bà Hồng nhận vợ chồng mình làm cháu để thuận tiện cho việc làm ăn, xây dựng nhà xưởng. Tưởng thật, bà Hồng đồng ý.
Hai đối tượng Vòng Tống Thành và Đinh Thị Kim Loan
Sau đó, vợ chồng Thành gặp ông Trần Ngọc Minh, trú ấp 4, xã Tân Khai, là chủ đại lý vật liệu xây dựng. Cả hai giới thiệu là cháu, đã mua hơn 2 ha đất của bà Hồng, đang chuẩn bị xây dựng xưởng may nên muốn đặt mua vật liệu xây dựng. Hai đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu bài để ông Minh tin tưởng. Ông Minh cho biết: Tôi tin tưởng bởi bà Hồng là hàng xóm thân thiết nhiều năm nay. Thành nói rằng có công ty ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng vừa bị giải tỏa, đền bù được 18 tỷ đồng. Do công ty làm ăn trên thành phố gây ô nhiễm môi trường nên bị lực lượng chức năng không cho tiếp tục hoạt động, phải về đây mua đất xây dựng nhà xưởng, giải quyết công việc cho 80 công nhân đang thất nghiệp. Thành còn nhờ tôi gọi người bán 1 ha cây cao su để lấy diện tích đất mở nhà xưởng, tìm 10 thợ xây dựng đến để xây tường bao quanh và xưởng may; tìm 2 người đến coi công trình xây dựng với mức lương 5 triệu đồng/tháng/người, cơm nuôi.
Khi đã tạo được lòng tin, vợ chồng Thành tiếp tục nhờ ông Minh tìm mua thêm khu đất khác để đưa người nhà từ thành phố Hồ Chí Minh về đây sinh sống. Nếu mua được, ông Minh sẽ được hưởng 2% tiền môi giới từ tổng số tiền mua đất mà chủ đất phải trả. Ông Minh đã dẫn Thành và Loan đến vườn cao su hơn 2 ha của gia đình ông Trần Hảo (1958), ngụ ấp 3, xã Tân Khai đang muốn bán để lấy tiền nuôi các con học. Thành tỏ ra rất thích mảnh đất và đồng ý với giá mà gia đình ông Hảo đặt ra là hơn 1,5 tỷ đồng. Để “con mồi” chắc chắn sập bẫy, Thành tiếp tục diễn màn kịch gọi điện thoại cho vợ để nhập vai. Thành mở loa lớn, nói rất ưng ý mảnh đất, sợ người khác mua mất nên nói Loan mang tiền lên ngay để đặt cọc. Ngay lúc đó, ông Minh cũng nhận được điện thoại từ Loan, nhờ giúp đỡ cho mượn tiền trước để đặt cọc và sẽ trả lại ngay ngày hôm sau. Biết ông Minh đã cắn câu, Thành nói quên không mang theo tiền. Đồng thời chọn ngày nghỉ để lấy lý do ngân hàng không làm việc nên không rút được tiền đặt cọc. Khi đã nhận đủ 150 triệu đồng của ông Minh, Thành bỏ vào cốp xe môtô để đợi cơ hội bỏ trốn. Khi đang chuẩn bị làm giấy tờ mua bán đất tại nhà ông Hảo thì Thành giả vờ nghe điện thoại của Loan nói bị hư xe nên nhờ ra đón vào trả tiền đất và trả nợ cho ông Minh.
Thấy “đại gia” mua đất cầm tiền đi lâu không trở lại, ông Minh mới biết đã bị lừa. Ông Minh làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản. Lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng trên.
“SẬP BẪY” VÌ HÁM LỢI
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên thật là Vòng Tống Thành. Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Thành đã đổi nhiều tên khác nhau để tránh bị phát hiện. Vòng Tống Thành cũng khai nhận, trước đây đã từng đi làm môi giới đất và thấy việc này dễ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác. Thành bàn với vợ, giả đóng vai đại gia từ thành phố Hồ Chí Minh nhờ người dẫn mối đi mua đất. Sau đó, đánh vào lợi ích phần trăm béo bở của người dẫn mối mà chủ đất phải trả sau khi bán được đất. Khi chắc chắn đã tạo được lòng tin với người dẫn mối thì vợ chồng Thành giả vờ không mang theo tiền đặt cọc nên nhờ mượn của người dẫn mối. Sau đó tìm lý do này, kia rồi bỏ trốn.
Các đối tượng còn khai nhận thêm, trước đó cũng với thủ đoạn trên, vợ chồng Thành đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của một số người làm nghề dẫn mối trên địa bàn huyện Hớn Quản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Vòng Tống Thành và Đinh Thị Kim Loan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua bài viết này, Công an huyện Hớn Quản đề nghị ai là nạn nhân của vợ chồng Thành trong những vụ lừa đảo môi giới đất đến Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện trình báo để được giúp đỡ giải quyết.
Vũ Sáng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026