Thứ 4, 01/04/2026 05:31:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:49, 12/12/2013 GMT+7

Chém người vì bị đòi tiền

Thứ 5, 12/12/2013 | 15:49:00 2,135 lượt xem

Công an huyện Bù Đăng đang thụ lý vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Đồng Nai. Nạn nhân là anh Võ Lực (1976), trú tổ 4, xã Đồng Nai.


Anh Lực đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Trao đổi với chúng tôi vào sáng ngày 10-12 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, anh Võ Lực cho biết: Tháng 3-2013, ông Nguyễn Văn Thu (1973), ngụ thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) có hợp đồng với vợ chồng anh trồng điều thuê. Theo nội dung bản hợp đồng, vợ chồng anh Lực đầu tư công khai phá đất, mua cây giống, phân bón trồng 3 ha điều tại thôn 8, xã Đồng Nai. Sau 3 năm, ông Thu sẽ chia cho anh Lực 1 ha điều. Ông Thu có hứa trong quá trình trồng, chăm sóc điều sẽ bỏ công và thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ phụ giúp vợ chồng anh Lực.

Anh Lực nói: “Sau khi ký hợp đồng với ông Thu, vợ chồng tôi vào phát dọn cây le, lồ ô, gỗ tạp và trồng hơn 3 ha điều trên đất của ông Thu. Do gia đình nghèo, sống phụ thuộc vào công việc làm thuê nên khi ký hợp đồng trồng điều, gia đình tôi càng thêm khó khăn. Hai vợ chồng đi làm thuê được bao nhiêu tiền đều đổ vào chăm sóc vườn điều. Trong quá trình chăm sóc điều, ông Thu không phụ giúp công cũng như không mua thuốc diệt cỏ như đã hứa”.

Vì quá khó khăn và thấy ông Thu không thực hiện lời hứa như ban đầu, đến tháng 10-2013, vợ chồng anh Lực không làm cho ông Thu nữa. Sau khi ngưng hợp đồng, ông Thu đồng ý trả cho vợ chồng anh Lực 5 triệu đồng công khai phá, trồng và chăm sóc điều trước đó. Tuy nhiên, anh Lực nhiều lần đòi tiền nhưng ông Thu không trả.

“Trưa ngày 8-12, tôi điện thoại cho ông Thu nhưng không thấy nghe máy. Tôi điện thoại cho bà Bình (vợ ông Thu) thì bà ấy nói chiều ông Thu đi làm về sẽ ra nhà tôi nói chuyện tiền bạc. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tôi đang trồng rau sau nhà thì ông Thu đứng ở ngoài đường gọi ra nói chuyện. Tôi đòi tiền thì ông Thu nói: “Tiền đó tao không trả, mày làm được gì?”. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại. Một lúc sau, tôi yêu cầu ông Thu vào nhà làm giấy hẹn ngày trả tiền. Tôi vừa quay lưng bước vào nhà, liền bị ông Thu dùng dao rựa chém vào đầu, tôi gục xuống tại chỗ”, anh Lực tường trình.

Chị Dường Sủi Bình, vợ anh Lực tiếp chuyện: “Thấy con tôi vừa khóc vừa nói: Sao chú đánh bố cháu?, tôi liền từ phía sau nhà chạy lên. Lúc đó, ông Thu đứng bên cạnh, trên tay cầm dao rựa, còn chồng tôi đang nằm dài dưới đất, người bê bết máu. Thấy tôi, ông Thu liền đưa dao lên định chém tiếp thì được hàng xóm can ngăn kịp thời”. Chị Bình cho biết thêm: “Chồng tôi bị ông Thu dùng sống dao rựa chém một nhát vào đầu, sau đó dùng lưỡi dao chém vào vai, tai, đầu và một nhát vào hông bên trái. Sau khi gây án, ông Thu cầm dao và lên xe máy rời khỏi nhà tôi. Ngay sau đó, chồng tôi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng. Do vết thương quá nặng nên được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Đến nay, sức khỏe của chồng tôi đang dần bình phục”.

Sau khi gây án, ông Thu được Công an xã Đồng Nai mời lên làm việc. Do vụ án có tính chất nghiêm trọng nên được Công an huyện Bù Đăng thụ lý giải quyết. Ngày 9-12, vợ ông Thu đã mang 4 triệu đồng xuống thăm nuôi anh Lực. Mặc dù vậy, nhưng hành vi côn đồ của ông Thu cần được nghiêm trị trước pháp luật.       

Nhất Sơn

  • Từ khóa
23832

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?