Thứ 3, 31/03/2026 21:56:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:45, 29/11/2013 GMT+7

Hai anh em cướp hơn 150 cây vàng của cậu ruột lĩnh án

Thứ 6, 29/11/2013 | 15:45:00 2,035 lượt xem

Nhân lúc người cậu ruột đi du lịch ở Campuchia, anh em Hưng lẻn vào nhà trói mợ, phá két lấy 157 cây vàng.

Ngày 29-11, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử lưu động đã tuyên phạt Đỗ Trọng Thi (29 tuổi, làm nghề lái xe)18 năm tù về tội cướp tài sản, anh trai của Thi là Đỗ Trọng Hưng (32 tuổi, đều ngụ thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) 17 năm tù về cùng tội danh. Đặng Văn Kết (27 tuổi, ngụ thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, làm nghề sửa chữa điện thoại) bị tuyên 6 năm tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. 
 


Các bị cáo Thi (phải), Kết (giữa) và Hưng (trái) tại phiên tòa


Theo cáo trạng, Thi và Hưng là cháu ruột của ông Trần Đình Chiến (60 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương). Hai anh em Hưng thường tới chơi nên biết ông Chiến có nhiều tài sản. Tháng 3-2013, biết cậu đang du lịch ở Campuchia, các em họ đi học xa, trong nhà chỉ còn bà Vũ Thị Bốn (55 tuổi, vợ ông Chiến), chúng nảy sinh ý định "kiếm chác".

Rạng sáng 22-3, Thi và Hưng bịt mặt, đột nhập vào nhà ông Chiến rồi khống chế, trói tay chân bà Bốn lại. Sau khi lấy đi sợi dây chuyền vàng bà Bốn đang đeo, bọn chúng cưa khóa tủ trong phòng ngủ, lấy ra két sắt mang xuống hầm, dùng xà beng, búa và dao đục lấy khoảng 157 lượng gồm vàng miếng các nhãn hiệu rồi tẩu thoát. Tại hiện trường, Thi và Hưng còn để sót lại hàng chục lượng vàng và hơn 200 triệu đồng. 

Thực hiện xong vụ cướp, Thi và Hưng mang tới nhà một người bạn của Hưng là Đặng Văn Kết nhờ chôn xuống gầm giường và hẹn nhau... nhiều năm sau sẽ lấy ra tiêu xài.

Tới 6g sáng 22-3, bà Bốn tự cởi được dây trói rồi tới công an trình báo. Đến ngày 9-4, CQ CSĐT CA huyện Phú Giáo đã bắt khẩn cấp Thi, Hưng; sau đó tiếp tục bắt giữ Kết. 

(Theo PL&XH)

  • Từ khóa
23796

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?