>> 3 “đại gia” ở Phước Long bị bạn hàng áp giải về làm việc với công an
Như Báo Bình Phước online đã đưa tin, ngày 15-11, các bạn hàng đã “áp giải” về trụ sở UBND phường Long Phước 3 người cùng làm chủ một đại lý thu mua hạt điều (đại lý này không có tên), gồm: Nguyễn Thị Huệ, trú khu 8, phường Long Phước; Phan Thị Ngọc Hương, trú thôn Nhơn Hòa 1, phường Sơn Giang và Vũ Thị Tươi, trú thôn Long Điền 2, phường Long Phước. 3 bà Huệ, Hương, Tươi đã bị các bạn hàng tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền làm ăn của họ bằng cách mua điều hạt và điều nhân thiếu nợ, sau đó bán lại cho doanh nghiệp khác với giá thấp hơn giá thị trường để lấy tiền tiêu xài.
Vụ việc khiến bạn hàng của cơ sở này là các đại lý, tiểu thương thu mua hạt điều đứng trước bờ vực phá sản và nguy cơ đổ bể làm ăn dây chuyền ảnh hưởng tới hàng trăm tiểu thương, hộ dân khác ở thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập.
.jpg)
Phạm Ngọc Hương, Nguyễn Thị Huệ và cơ sở thu mua hạt điều của 3 bà Hương, Huệ, Tươi (mặt bằng thuê ngay bên trụ sở UBND phường Long Phước trên đường ĐT-741, không có bảng hiệu, hiện đã đóng cửa)
“MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO”
Vợ chồng anh Lê Duy Kiều - chị Đinh Thị Lĩnh ở phường Long Thủy thu mua hạt điều để bán cho một số xưởng chẻ điều hoặc đầu mối trên địa bàn. Qua quen biết với bà Vũ Thị Tươi, tháng 8-2013, bà Phan Thị Ngọc Hương đề nghị hợp tác mua bán điều hạt của vợ chồng anh Kiều với lời hứa trả trước 50% tiền hàng. Xe hàng 10 tấn đầu tiên trị giá 497 triệu đồng ngày 16-8, Huệ và Hương trả tiền đúng như giao kèo, theo giá thị trường. 5 ngày sau, Huệ gọi cho vợ chồng anh Kiều chở cho một xe hàng 30 tấn nữa với lời hứa trả hết 50% nợ xe trước và trả cả xe mới. Tuy nhiên, sau khi giao hàng, vợ chồng anh Kiều chỉ được trả 400 triệu đồng (không tính số lẻ), tương đương 50% số tiền cả nợ cũ và mới cộng lại, với lời hẹn 2 ngày sau sẽ trả hết. Hai ngày sau, khi đến lấy tiền, Huệ và Hương tiếp tục đề nghị vợ chồng anh Kiều chở hàng với lời hứa có hàng sẽ trả hết nợ cũ và 50% tiền hàng mới - theo đúng “công thức” đã giao ước.
|
Cuối tháng 9 vừa qua, chị Nguyễn Thị Hồng Liêm, chưa đầy 30 tuổi, chồng mới mất được 3 ngày, năm 2012 bị giật nợ 670 triệu đồng lại phải nuôi con nhỏ, các tiểu thương ở chợ Phước Bình ai cũng đến chia sẻ, trong đó có hai bà Huệ và Hương. Thắp nhang thề thốt xong, Huệ và Hương dụ chị Liêm bán hơn 2 tấn điều nhân còn lại trong nhà, tương đương 240 triệu đồng. Chở được hàng, Huệ chỉ trả cho chị Liêm lắt nhắt vài triệu đồng, đến nay còn nợ 177 triệu đồng. Chị Liêm bức xúc: Em chẳng còn gì, vậy mà người ta còn táng tận lương tâm lừa của em.
|
Do tiền hàng qua 2 chuyến đã đọng lại hơn 400 triệu đồng, vợ chồng anh Kiều không rút ra được nên đành tiếp tục giao hàng và số lượng ngày càng lớn. Chỉ trong vòng hơn một tháng với hơn 10 chuyến hàng, số nợ gối đầu đã lên tới 1,6779 tỷ đồng. Đến lúc này, vợ chồng anh Kiều cụt vốn làm ăn, không xoay xở được nữa. Để có tiền trả cho bạn hàng, vợ chồng anh Kiều đã phải cầm cố xe tải, tài sản cố định, đất đai... đi vay ngoài và ngân hàng.
Chị Lâm Thị Cẩm Bé (thường gọi là Dung), thường trú xã Phước Tín, buôn bán hạt điều nhiều năm, từng bị bạn hàng giựt nợ hàng tỷ đồng, song qua giao thiệp cũng bán hạt điều nhân cho cơ sở thu mua của Huệ, Hương, Tươi, từ tháng 8-2013. Chị Dung bán điều nhân, cơ sở của Huệ, Hương, Tươi trả tiền quy ra điều hạt để chị Dung đem về chẻ. Một hai chuyến hàng đầu, chị Dung bị thiếu nợ lại chỉ một vài chục đến một hai trăm triệu đồng. Sau 2 tháng, tiền hàng chị Dung bán gần 10 tỷ đồng thì Huệ, Hương, Tươi đã nợ 1,5147 tỷ đồng, sau đó... bỏ trốn.
BẠI SẢN VÌ ĐỒNG HƯƠNG
Tháng 7-2013, từ mối quan hệ quen biết đồng hương Bình Trị Thiên, gia đình chị Nguyễn Thị Hiên - anh Nguyễn Văn Phương ở khu 7, phường Long Phước đã bán hạt điều nhân cho bà Huệ. Những lần đầu số lượng mua chưa nhiều, nên tiền hàng trả đúng hẹn. Huệ còn nhận vợ chồng anh Phương làm anh em kết nghĩa, nhận con trai anh chị làm con nuôi... Khi hàng giao dịch nhiều lên, cũng chiêu câu nợ gối đầu, Huệ, Hương kéo gia đình chị Hiên phải chạy theo khoản nợ treo trước mắt và ngày lớn hơn. Khi số nợ lên tới 1,008 tỷ đồng, ngày 30-10, Huệ và Hương viết giấy chốt nợ, hẹn 10 ngày sau trả nhưng sau đó... mất tích.
.jpg)
Từ ngày 15-11 đến nay, các tiểu thương túc trực cả ngày lẫn đêm “canh” 3 bà Huệ, Hương, Tươi đang “tạm trú” bên trong trụ sở UBND phường Long Phước (Ảnh chụp lúc 22 giờ ngày 17-11)
Không chỉ có gia đình anh Phương, gia đình chị Lài... nhiều tiểu thương buôn bán hạt điều bị bà Nguyễn Thị Huệ lợi dụng mối quan hệ đồng hương, ngon ngọt dụ dỗ để mua hàng thiếu nợ.
Sau vài tháng mở cơ sở thu mua, nhưng chỉ trong vòng 2 tháng, hầu hết bạn hàng của Huệ, Hương, Tươi dường như không thể đeo theo những khoản nợ để tiếp tục làm ăn. Và điều tất yếu phải đến là các bạn hàng không hẹn cũng gặp tại nhà Huệ, Hương, Tươi để đòi nợ.
Khi đó, các tiểu thương mới tá hỏa, cùng lần theo dấu vết vụ việc và nhận ra một sự thật là Huệ, Hương, Tươi dùng nhiều chiêu rất “độc”: Mua hàng gấp gáp, hứa hẹn trả tiền liền nhưng khi lấy được hàng thì chỉ trả một phần, còn lại khất nợ, buộc bạn hàng muốn lấy nợ phải bán tiếp hàng. Có hàng, Huệ, Hương, Tươi đem bán cho đầu mối khác thấp hơn giá thị trường với mục đích lấy được tiền mặt. Với cách làm này, hàng chục tiểu thương đã “sập bẫy”, như: Chị Đinh Thị Dậu ở khu Nhà Tằm (540,9 triệu đồng), chị Đinh Thị Liên ở khu 7 (650 triệu đồng), anh Nguyễn Tình (684 triệu đồng), chị Lê Thị Vinh (225 triệu đồng) ở phường Long Phước... và nhiều tiểu thương ở các phường, xã khác ở thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập.
LÀM ĂN THUA LỖ HAY LỪA ĐẢO?
3 bà Huệ, Hương, Tươi có lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không và sẽ bị xử lý như thế nào... phụ thuộc vào kết luận của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với xã hội và trong giới buôn bán, kinh doanh, có lẽ lời giải cho hai vấn đề này đã khá rõ.
|
Chiều 18-11, đại tá Lê Văn Nước, Trưởng công an thị xã Phước Long cho biết: Công an thị xã đã làm việc với 3 bà chủ cơ sở thu mua và các bạn hàng của 3 bà này. Hiện đã có 24 tiểu thương đến trình báo và đối chất với 3 bà chủ cơ sở thu mua. Theo tổng hợp ban đầu, 3 người này còn thiếu nợ 24 bạn hàng hơn 13 tỷ đồng, trong đó người nhiều nhất gần 1,7 tỷ đồng, người ít nhất hơn 80 triệu đồng.
3 bà Hương, Huệ, Tươi đều khai thiếu nợ bạn hàng là do lấy tiền đi trả nợ cũ trước đây. Cơ quan công an sẽ làm nhanh, cụ thể từng trường hợp. Nếu có cả dấu hiệu lừa đảo và quan hệ dân sự thì sẽ phân loại thành hai nhóm lừa đảo và quan hệ dân sự.
Liên quan đến việc 3 bà Huệ, Hương, Tươi hiện vẫn đang ở trong trụ sở UBND phường Long Phước, đại tá Lê Văn Nước cho biết: Chưa có quyết định tạm giam 3 bà Huệ, Hương, Tươi. 3 bà này cũng không dám về nhà và đã làm đơn xin ở trong trụ sở UBND phường để bảo đảm an toàn.
|
Thời gian qua, có nhiều vụ giật nợ, lừa đảo bạn hàng hoặc giật hụi nhưng vì nhiều lý do khác nhau những đối tượng liên quan đều không bị pháp luật xử lý hoặc xử lý không nghiêm. Trên địa bàn thị xã Phước Long, đặc biệt là khu vực chợ Phước Bình, gần đây tình trạng lừa đảo, giật nợ nhiều hơn khi bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế và ngành điều gặp khó khăn. Nếu những vụ việc như vậy tiếp tục không được xử lý nghiêm, sẽ là tấm gương xấu cho những kẻ có ý đồ đen tối, góp phần làm mất ổn định an ninh trật tự và sự phát triển thương mại ở nơi nổi tiếng với trung tâm buôn bán năng động, có chiều sâu nhất trong tỉnh - khu thương mại Phước Bình, thị xã Phước Long.
Nhóm PV điều tra

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026