Thứ 2, 30/03/2026 19:42:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:41, 24/10/2013 GMT+7

Có hay không công an xã đánh dân?

Thứ 5, 24/10/2013 | 16:41:00 2,846 lượt xem

Đã sau một tuần điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, anh Lê Văn Đức (1977), trú ấp 8, xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) vẫn chưa hết sợ hãi khi nhắc đến đêm kinh hoàng ngày 13-10-2013 đối với anh. Anh Đức khẳng định: “Người dùng gậy ma trắc đánh tôi gãy tay tên là Hậu, công an viên xã Tân Thành”.


ĐÊM KINH HOÀNG

Anh Đức cho biết: “Tôi không gây thù chuốc oán với ai, cũng không gây rối trật tự ở địa phương, nhưng không hiểu sao Ban điều hành thôn 8 lại gọi điện thoại cho công an xã xuống bắt tôi và hành hung làm tôi phải nhập viện. Từ lúc tôi đi cấp cứu đến nay, anh Bỉnh - trưởng công an xã Tân Thành đến ba lần động viên rút đơn nhưng tôi muốn phải làm rõ trắng đen, ai sai người đó phải chịu”.


Anh Đức đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh

Bà Nguyễn Thị Hồng (1955), chủ hộ nơi xảy ra vụ việc cho biết, chiều 13-10, tôi và một số người bạn đang hát karaoke tại nhà đối diện thì Đức đến chơi. Không biết Đức nhậu ở đâu nhưng đã say. Vốn quen biết từ trước nên Đức nói với Xuân - con gái tôi: Em nhắn mẹ nấu cơm cho anh ăn với. Đến 20 giờ cùng ngày, Đức qua nhà tôi nhưng không ăn cơm mà nằm ngủ ngay trên nền nhà. Tôi lấy dầu gió bôi nhưng Đức vẫn ngủ li bì. Sợ có chuyện không hay nên tôi gọi điện thoại cho Bí thư chi bộ và Ban điều hành ấp đến đưa Đức về nhà giùm. Khi ông Thành, Phó ban điều hành ấp đưa Đức đi một lúc thì có Công an xã Tân Thành đến nhà tôi và yêu cầu Đức quay lại để lập biên bản. Hôm sau, tôi nghe mọi người nói, Đức bị Công an xã Tân Thành đánh gãy tay phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bà Hồng cho biết thêm: “Sau khi lập biên bản, ông Hậu yêu cầu tôi ký vào biên bản với tư cách là người làm chứng, nhưng thấy biên bản ghi Đức chống người thi hành công vụ và thách đố công an nên tôi không ký. Vì khi đó, Đức say mềm như cọng bún lấy gì mà chống người thi hành công vụ?”.

Hỏi bà Hồng vì sao chuyện đơn giản lại gọi cho công an? Bà Hồng khẳng định: “Gia đình tôi không gọi cho công an là vì Đức có quậy phá gì đâu, tôi chỉ nhờ người đưa nó về thôi. Sau này tôi mới biết ông Thành là Phó ban điều hành ấp gọi điện cho công an xã nên mới xảy ra cơ sự đó”.

Anh Đức kể lại: “Tôi không biết họ lập biên bản gì, nhưng khi đến Ban công an xã họ nhốt tôi vào trong phòng kính rồi bốn người thay nhau đánh đập bằng gậy ma trắc. Trong đó tôi biết một người tên Hậu, một người tên Lệ (Lẻ). Gia đình tôi đứng bên ngoài van xin nhưng họ vẫn không tha. Đến khi cánh tay trái bị tê buốt, tôi thét lên là bị gãy tay rồi thì họ mở cửa cho người nhà chở đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện tại, cơ thể tôi vẫn còn đau nhức, nhất là vùng đầu và cánh tay trái phải mổ để sắp lại xương”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Chiên (Bệnh viện đa khoa tỉnh), người mổ cho Đức nói: “Bệnh nhân Đức bị gãy xương khuỷu tay trái hiện đang điều trị tại bệnh viện”. Anh Tú, người nhà của anh Đức cho biết: “Gia đình đã đóng tiền viện phí, nhưng có ai đó đã đóng thêm 6 triệu đồng viện phí cho Đức”. Còn chị Trần Thị Hiền, chị dâu của anh Đức tố cáo về những hành động, thái độ, lời nói của một người tên Quyết khi đến thương lượng với nạn nhân lúc đang mổ để ghép xương. Chị Hiền khẳng định: “Ông Quyết là công an viên của xã đi theo ông Bỉnh để thương lượng nhưng rất hách dịch. Việc này tôi sẽ có đơn yêu cầu xử lý để làm gương cho người khác”.


ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN NÓI GÌ?

Sau khi nhận tin của quần chúng về vụ việc, phóng viên đã đến ấp 8. Ở đây, vụ việc đã trở thành đề tài thời sự của người dân khi nói đến anh Đức bị đánh.

Chúng tôi đã đến UBND xã Tân Thành, nhưng chủ tịch đi tập huấn, còn bà Lý Thị Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND xã cho hay: “Người phát ngôn là chủ tịch UBND, chúng tôi không được phép. Các anh muốn nắm thông tin thì vài ngày nữa quay lại”. Vì vậy, chúng tôi đành nhờ cán bộ văn phòng Đảng ủy xã liên lạc với ông Phạm Văn Liêm, Bí thư Đảng ủy để nắm tình hình. Tuy nhiên, ông Liêm lại bận dự buổi mít tinh của Hội phụ nữ xã tại hội trường phía sau trụ sở UBND. Không rõ ông Liêm chỉ đạo gì, nhưng cán bộ văn phòng Đảng ủy xã cho biết: “Chú Liêm nói là đã nhận được đơn của anh Đức. Nhưng có hay không việc công an xã đánh thì địa phương đang phối hợp với công an thị xã làm rõ nên không cung cấp được cho báo chí, vì nhiều khi tin không thật”.

Chúng tôi đặt vấn đề về trường hợp đơn của anh Đức với lãnh đạo ban công an xã thì nhận được câu trả lời: “Không báo cáo được vì chưa có ý kiến của cấp trên?”. Như vậy, bản chất của sự việc xảy ra trên địa bàn xã đã hơn một tuần nhưng lãnh đạo địa phương phải “chờ” cấp trên xuống giải quyết? Hiện tại, gia đình anh Đức rất mong các ngành chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc, nhất là vấn đề có hay không công an xã đánh dân và có hình thức xử lý những hành vi sai phạm.

Nội Chính

  • Từ khóa
23668

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?