Thứ 5, 06/11/2025 02:44:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:56, 07/09/2013 GMT+7

Ba chị em bơ vơ vì bi kịch gia đình

Thứ 7, 07/09/2013 | 15:56:00 2,146 lượt xem

NGƯỜI CHỒNG ĐỘC ÁC

Khá đông người dân có mặt tại Tòa án Nhân dân tỉnh để tham dự phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với Chề Lỳ Coòng, sinh năm 1964, thường trú xã Thống Nhất (Bù Đăng). Bị hại là chị Vi Thị Thảo, sinh năm 1982, vợ của Coòng.

Coòng và chị Thảo tự nguyện chung sống như vợ chồng từ năm 1998 và có với nhau 3 người con (2 gái, 1 trai). Đến năm 2009, cả hai mới làm thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã Đắk Nhau.


Chề Lỳ Coòng trước vành móng ngựa dặn dò các con

Trong thời gian chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Coòng chê chị Thảo lười lao động nên nhiều lần đánh đập vợ. Vì không chịu nổi cảnh chồng đánh nên tháng 3-2012, chị Thảo bỏ nhà đi Bình Dương và đến tháng 8-2012 mới trở về. Ở nhà được 3 tháng vẫn xảy ra mâu thuẫn nên chị Thảo viết đơn ly hôn nhưng được Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng hòa giải thành.

Đầu năm 2012, Coòng bị bệnh viêm tủy, sức khỏe yếu dần, rồi bị liệt một chân nên làm việc, đi lại khó khăn. Coòng đã gom tiền qua Trung Quốc chữa trị, nhưng bệnh tình không khỏi mà chân còn lại cũng bị liệt. Bệnh tình ngày càng nặng hơn, vợ lại đòi ly dị, sau đó bỏ đi Bình Dương sống nên Coòng càng tức giận và chuẩn bị âm mưu giết vợ.

Trưa 19-9-2012, chị Thảo nói sẽ quay lại Bình Dương làm. Coòng không đồng ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Để thực hiện âm mưu của mình, Coòng lấy một đoạn dây điện dài 7m nối một đầu vào máy hàn ở sau nhà rồi kéo đến nhà tắm. Đầu dây còn lại Coòng nối vào móc quần áo bằng nhôm kéo ra thành vòng tròn và chờ vợ đi tắm để thực hiện ý đồ.

Đến khoảng 21 giờ, khi vợ vào nhà tắm, Coòng ra lấy móc áo đã câu điện sẵn rồi đóng cầu dao. Thấy vợ không để ý, Coòng lén vào nhà tắm và tròng móc áo đã nhiễm điện vào cổ chị Thảo (Coòng quấn một phần bao ni-lon để làm tay cầm cách điện). Ngay lập tức chị Thảo bị điện giật ngã ngửa xuống nền nhà tắm và bất tỉnh. Sau đó Coòng bỏ lên nhà trên xem tivi. Một lát sau đứa con gái lớn thấy mẹ nằm bất tỉnh nên hô hoán. Lúc này Coòng mới giả vờ hốt hoảng đi xuống cúp cầu dao điện và tháo móc áo ra khỏi cổ vợ. Coòng nói với các con mẹ bị trúng gió và gọi mọi người đưa vợ đi cấp cứu...

Coòng đã bình tĩnh cùng người thân lo đám tang cho vợ. Nhưng đến khoảng 14 giờ ngày hôm sau, khi mọi người chuẩn bị tẩm liệm thì phát hiện trên cổ chị Thảo có một vết cháy rất lạ, dài khoảng 5cm. Vết cháy trên da thịt còn mới nên nhiều người nghi ngờ.

Gia đình chị Thảo đã báo cơ quan công an và yêu cầu giám định pháp y. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ giết người có kế hoạch. Ngay trong ngày hôm đó, cơ quan công an đã bắt Coòng để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, Coòng đã thừa nhận hành vi sát hại người từng một thời “đầu gối tay ấp” với mình.

CON TRẺ BƠ VƠ

Tại phiên tòa, Coòng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhưng trong suốt phần trả lời thẩm vấn, Coòng luôn khẳng định mình chỉ muốn chích điện để hù vợ. “Bị cáo không có ý định giết chết cô ấy. Chẳng qua trong phút nóng giận, bị cáo cạn nghĩ nên nảy ra ý định chích điện hù dọa. Khi thực hiện xong, bị cáo rất hoảng loạn, không còn biết làm gì nữa”, Coòng giãi bày.

Câu nói này liên tiếp bị đại diện Viện kiểm sát và các thành viên Hội đồng xét xử bác bỏ. Khi chủ tọa phiên tòa nói: “Bị cáo là người từng làm nghề sửa điện thì phải biết mức độ nguy hiểm của hành động này. Nếu bị cáo cho rằng chỉ hù dọa thì tại sao khi thấy vợ ngã xuống, bị cáo vẫn thản nhiên đi ra ngoài xem tivi. Với nguồn điện cao áp thì không chỉ người mà voi cũng chết”.

Ông Vi Văn Lộc (cha của chị Thảo) không giấu được nỗi buồn mất con. Ông không yêu cầu bồi thường hay cấp dưỡng từ con rể. “Là người cha mất con tôi đau lòng lắm. Coòng gây ra tội ác thì phải chịu trách nhiệm về việc mình làm, tòa cứ xử theo quy định của pháp luật”.

Thu mình trên băng ghế đầu trong phòng xử án, bé C.T.M sinh năm 1999, con gái lớn của Coòng rơm rớm nước mắt hướng về phía vành móng ngựa nhìn cha. Cảm nhận được ánh mắt tò mò của đám đông, cô bé càng rụt rè, khép mình. Chị Tạ A Lai, cô ruột của M cho biết: Từ khi mẹ chết, cha ở tù, bé M phải tự làm hết mọi việc ở nhà và chăm sóc hai em. Ba chị em M cứ khóc suốt. Bây giờ, số phận ba đứa trẻ càng bơ vơ vì cả bên nội, ngoại đều không có khả năng nhận nuôi. Đứng trước phiên tòa, bé M chỉ biết lí nhí nói: “Con muốn cha sớm trở về. Con không muốn vào trại mồ côi”.

Giờ nghị án, cả ba đứa trẻ lao đến ôm cha, khóc nức nở. Coòng chỉ biết nghẹn ngào an ủi các con vài lời. Không biết Coòng có thấm thía hết những mất mát mà con trẻ phải gánh chịu do tội lỗi của mình gây ra. Sau khi nhận bản án 16 năm tù, ra xe chở phạm nhân, Coòng liên tục ngoái đầu nhìn các con, thỉnh thoảng giơ tay áo lau nước mắt. Nhìn cảnh ấy, ai cũng chạnh lòng. Tội ác nào rồi cũng phải trả giá, chỉ thương 3 đứa trẻ mồ côi rồi sẽ ra sao?        

Bảo An

  • Từ khóa
23453

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?