Chủ nhật, 29/03/2026 09:05:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:25, 05/09/2013 GMT+7

Niềm vui của những phạm nhân khi được đặc xá

Thứ 5, 05/09/2013 | 16:25:00 3,141 lượt xem

>> Ngày đặc xá

Bước chân lầm lỡ đã đưa họ sa vào con đường tội lỗi. Trong số đó không ít phạm nhân ở tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng với sự cảm hóa, giáo dục của ban giám thị và cán bộ trại giam Tống Lê Chân đã giúp những con người tội lỗi ấy có cơ hội trở về cộng đồng và làm lại cuộc đời.

Tâm sự trước giờ ra trại

Về trại giam Tống Lê Chân, đóng trên địa bàn xã Minh Tâm (Hớn Quản) vào dịp kỷ niệm ngày 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng tôi mới thấy hết không khí vui mừng, phấn khởi xen lẫn sự xúc động của những phạm nhân khi được cởi bỏ bộ đồ tù nhân trở về với cộng đồng.


Lý Thanh Phú tâm sự với chúng tôi trước giờ ra trại

Lý Thanh Phú (SN 1993, ở quận 6, TP. Hồ Chí Minh) trong ngày được nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, đã rơm rớm nước mắt vì vui sướng khi chỉ còn tính bằng giờ nữa là được trở về với gia đình. Phú kể: “Ngày còn ở ngoài, em bỏ học đua đòi theo bạn bè, sống buông thả không suy nghĩ về những việc làm của mình. Đến khi bị bắt mới biết việc làm của mình đã gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cũng đã quá muộn”. Ngày 16-2-2009, Phú bị bắt vì tội danh giết người, sau đó bị kết án 12 năm tù giam. Những ngày tháng trong tù, Phú rất ân hận về những gì mình đã gây ra và quyết tâm làm lại cuộc đời. Phú đã đặt ra cho mình một quyết tâm từ những ngày đầu vào trại: Luôn cố gắng lao động, học tập và cải tạo. Chính vì vậy, Phú là một trong những phạm nhân được nhận sự đặc xá, tha tù trước thời hạn của Chủ tịch nước vào dịp kỷ niện 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phú tâm sự: “Em vừa một tuổi, mẹ đi lấy chồng khác, bố nuôi là người đã nhận nuôi em. Lớn lên em không chăm chỉ học hành, giúp đỡ bố, mà còn gây chuyện. Ngày em bị bắt và lĩnh án tù khiến bố bị sụp đổ hoàn toàn. Đợt này được tha tù về, em dự định sẽ xin đi làm công nhân hoặc đi học nghề để có công việc ổn định, sau này báo hiếu cho bố”.

Sự nỗ lực cải tạo của Phú đã giúp em hai lần nhận được sự khoan hồng của nhà nước. Năm 2012, Phú được giảm 5 tháng tù và lần này được đặc xá tha tù trở về với gia đình.


379 phạm nhân được đặc xá làm thủ tục ra trại

Một phạm nhân khác mà chúng tôi gặp ở trại giam Tống Lê Chân, đó là Huỳnh Ngọc Giàu (SN 1991, trú tại ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp),  phạm tội khi tuổi đời cũng rất trẻ. Chỉ vì ham chơi, đua đòi bạn bè, trong lúc túng quẫn Giàu đã nghĩ đến trộm cắp để có tiền thỏa mãn thú vui chơi. Chính phút nông nổi ấy đã khiến Giàu phải trả giá bằng 3 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và không khai báo tội phạm.

Ý thức được tội lỗi mình gây ra nên ngay từ những ngày vào trại, Giàu cải tạo rất tích cực. Đầu năm 2013, Giàu được giảm án 5 tháng tù và 2-9 năm nay lại thêm niềm vui được đặc xá. “Em cảm ơn chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đã giúp những người phạm tội như em có cơ hội hoàn lương, trở về hòa nhập cộng đồng sớm hơn. Em hứa sẽ cố gắng lao động thật tốt, không phạm tội nữa, kiếm một công việc chính đáng cho bản thân và phụ giúp được ba mẹ”. Giàu chia sẻ.

Những người thầy không giáo án

 “Những người thầy không giáo án” là cụm từ mà các phạm nhân trong trại giam Tống Lê Chân dùng để nói về ban giám thị và cán bộ trại giam.

379 trường hợp được đặc xá tha tù dịp quốc khánh
 
Trại giam Tống Lê Chân có trên 3.000 phạm nhân. Trong đợt đặc xá nhân dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay. Nhiều phạm nhân được đặc xá ra tù từ trước thời hạn rất sớm như Lý Thanh Phú được tha tù trước thời hạn 7 năm 15 ngày. 

Bằng những việc làm thiết thực như: Thường xuyên nắm bắt tâm lý để động viên, định hướng, tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng, dạy quyền lợi và nghĩa vụ của người chấp hành sau tù, giáo dục về kỹ năng sống, giáo dục đạo đức cho phạm nhân... những người thầy đã cảm hóa nhiều mảnh đời lầm lỡ. Chị Hà Thị Huyền, cán bộ trại giam Tống Lê Chân cho biết: “Đa số tù nhân vào trại khi tuổi đời còn trẻ, nhiều phạm nhân không biết chữ. Do đó trại đã tổ chức các lớp học văn hóa, lớp học chữ để mong rằng sau này trở về cộng đồng họ có vốn kiến thức cơ bản”.

Đại tá Trần Đình Tâm, Giám thị trại giam Tống Lê Chân cho biết thêm: Để phạm nhân khi trở về cộng đồng tìm được việc làm phù hợp, đơn vị đã phối hợp với Tỉnh đoàn mở các lớp tư vấn nghề nghiệp, giúp phạm nhân định hướng, nắm rõ nhu cầu, khả năng để tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp, ổn định cuộc sống. Chúng tôi, mong rằng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẵn sàng dang rộng tay để đón nhận những công dân đã lầm đường lỡ bước sau khi rời cổng trại.

Thùy Hương

  • Từ khóa
23450

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?