Chủ nhật, 29/03/2026 08:58:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:52, 05/09/2013 GMT+7

Ngày đặc xá

Thứ 5, 05/09/2013 | 09:52:00 2,547 lượt xem

Những giọt nước mắt mừng tủi, vòng tay ôm chặt, ánh mắt yêu thương và lời thăm hỏi nghẹn ngào của cả người đi đón và người được trở về sau bao tháng ngày xa cách... Đó là những gì chúng tôi chứng kiến và ghi nhận vào sáng 31-8 vừa qua, sau lễ công bố quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn của Chủ tịch nước đợt 2-9-2013, tại Trại tạm giam Công an tỉnh.


Niềm vui trong ngày đặc xá

Sau khi các phạm nhân được nghe công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 42 phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh đã trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Những thủ tục trước khi ra trại như ký nhận, điểm chỉ vào hồ sơ phạm nhân, nhận trang phục và tiền tàu xe để trở về nơi cư trú đã được các cán bộ trại tạm giam nhanh chóng giải quyết sau đó.

Qua thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, những người thân đi đón con em mình trong ngày đặc xá đã có mặt tại khu chờ đợi từ rất sớm. Hầu hết các gia đình đều dựa vào những tiêu chuẩn được xét đặc xá đợt này để áp dụng vào điều kiện của con em mình. Dù đã về đây, nhưng tâm lý của họ vừa mừng, vừa lo vì chưa biết chắc chắn con em mình có được ra trại hay không, chỉ đến khi biết trong danh sách chính thức có tên thì họ mới thật sự yên tâm.

Bà Phan Thị Dinh, trú xã Tân Thành (Bù Đốp) có con trai phạm tội cố ý gây thương tích bị tuyên án tù 5 năm, rất vui khi biết con mình có tên trong danh sách được đặc xá tha tù đợt này. Bà Dinh tâm sự: “Nghe tin cháu được đặc xá đợt này, gia đình tôi rất phấn khởi. Hôm nay cả gia đình sang đây đón cháu. Khi trở về, gia đình sẽ cho cháu đi cạo mủ cao su”.

Hơn 9 giờ sáng, những phạm nhân đầu tiên bước ra khỏi cổng trại tạm giam. Người thân vui mừng khi nhận ra hình bóng thân thuộc của con em mình. Những giọt nước mắt mừng tủi, vòng tay ôm chặt, ánh mắt đầy yêu thương và lời thăm hỏi nghẹn ngào của cả người đi đón và người được trở về sau những tháng ngày xa cách...

Vui mừng và xúc động sau khi được cởi bỏ bộ trang phục của phạm nhân bước ra khỏi trại, anh Nguyễn Văn Ninh (Bù Đốp) nghẹn ngào: “Cảm giác thoải mái và vui mừng vô cùng. Về với đời thường, em sẽ chăm lo công việc gia đình, không vi phạm pháp luật”. Còn anh Lê Quang Vinh, trú thị xã Đồng Xoài tâm sự: “Khi trở về, trước tiên anh phải ra trình diện chính quyền địa phương, sau đó sẽ tìm kiếm việc làm ổn định. Nếu khó khăn quá anh sẽ nhờ chính quyền, đoàn thể địa phương giúp đỡ”.

Trong một lúc nóng giận không làm chủ được bản thân, do lòng tham vật chất trước mắt, hoặc một thú vui đê hèn... mà không nghĩ đến hậu quả, đó là những nguyên nhân khiến con người phạm tội. Hậu quả là họ bị pháp luật trừng trị bằng những bản án nghiêm khắc. Các phạm nhân được đặc xá đợt này là những người đã ý thức được hành vi phạm tội của mình. Họ đã hối cải và chấp hành cải tạo tốt nên được đặc xá tha tù trước thời hạn. Hy vọng sau những giọt nước mắt nghẹn ngào, những vòng tay ôm chặt, trở về với gia đình, với cuộc sống đời thường họ sẽ là những công dân tốt, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

V.T - M.C

  • Từ khóa
23447

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?