Chủ nhật, 29/03/2026 05:35:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 05:10, 30/08/2013 GMT+7

Nỗi buồn đau của một người mẹ

Thứ 6, 30/08/2013 | 05:10:00 2,435 lượt xem

NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI


Trần Tất Thành

Cha mẹ Thành quê gốc Thanh Hóa, chuyển vào Bình Phước lập nghiệp từ hơn 20 năm trước. Thành là con đầu trong gia đình có hai anh em. Cha mẹ Thành làm rẫy. Người cha mắc bệnh hiểm nghèo rồi mất sớm năm 2004, sau một thời gian chữa trị tốn kém. Từ đó, mẹ Thành một mình bươn chải nuôi con. Cũng vì kinh tế khó khăn, thương mẹ vất vả nên anh em Thành chỉ học đến lớp 6. Lớn lên, Thành xin vào làm công nhân cạo mủ cho các hộ dân trong vùng. Thời gian đầu Thành rất ngoan hiền, chăm chỉ. Tờ mờ sáng đã đi vào lô cao su, làm việc quần quật đến chiều tối mới trở về nhà. Gia đình đỡ vất vả hơn với số tiền mà Thành đưa về phụ giúp.

Bốn năm trở lại đây, Thành trở thành con người khác, luôn cờ bạc, đua đòi theo đám bạn xấu. Làm được bao nhiêu tiền, Thành nướng vào trò đen đỏ mặc sự can ngăn của người mẹ nghèo. Ban đầu là dăm chục ngàn uống nước cho vui, dần dà Thành đánh lớn hơn. Có khi một ngày “nướng” vào các sòng bạc năm bảy triệu đồng. Nhưng Thành vẫn không chịu dừng lại, càng thua lại càng muốn gỡ gạc.

Bà Lê Thị Thể (1967), mẹ Thành cho biết, con bà rất nhiều lần cầm xe lấy tiền đánh bài. Vì thương con nên mỗi lần Thành đưa xe vào tiệm cầm đồ bà lại phải chạy vạy để có tiền chuộc xe về. Điều làm người mẹ đau lòng nhất là mới chưa tròn đôi mươi nhưng Thành đã trở thành “con nghiện” cờ bạc. Thành còn sang casino bên đất Campuchia chơi. Bài bạc khiến Thành trở nên u mê, thường xuyên đàn đúm với đám bạn xấu.

Năm 2011, Thành cùng nhóm bạn tổ chức đánh một bảo vệ nông truờng cao su gây thương tích. Thành bị Tòa án Nhân dân huyện Bù Gia Mập tuyên phạt 9 tháng tù giam. Tưởng rằng sau ngày mãn hạn tù sẽ tu chí làm ăn, nhưng ngược lại Thành tiếp tục cầm cố xe gắn máy để lấy tiền sang casino đánh bạc. Chuyện gì đến cũng phải đến. Ngần ấy vết trượt không đủ tỉnh ngộ, Thành tiếp tục lấn sâu vào con đường phạm pháp.


VỪA RA TÙ LẠI VÀO TRẠI

 Ngày 17-7, Thành được Tô Thị Hằng Yến (1988) nhờ chở đến chợ cửa khẩu (thuộc huyện Bù Đốp) để mua nước hoa. Cả hai đi bằng chiếc xe gắn máy Vision của Yến. Nhưng khi đến chợ cửa khẩu không mua được hàng nên Thành rủ: “Chị và em sang casino chơi chút cho vui rồi về”. Yến đồng ý và cả hai đến casino. Thành “cháy túi” sau khi nướng hết 2 triệu đồng nên vay thêm Yến 3 triệu đồng. Nhanh chóng thua hết số tiền vừa vay, Thành nói: “Chị đợi em ở đây một chút”, rồi đi ra ngoài cầm chiếc xe Vision của Yến lấy 12 triệu đồng chơi tiếp. Vì sợ nên ba ngày sau Thành mới về, còn Yến phải gọi điện nhờ người thân sang đón.

Ngày 20-7, Thành từ Campuchia trở về thì bị Yến gọi điện dọa: Nếu không lấy xe ra thì sẽ báo công an. Quá sợ hãi, Thành nói: “Hai tiếng nữa em lấy xe cho chị”. Thành nhờ một người bạn cùng xóm tên là Lê Văn Hải chở đến quán cà phê và gọi Yến ra. Thành hỏi mượn chiếc Exciter của bạn để chở Yến đi lấy xe. Thành chạy thẳng sang Campuchia rồi đưa chiếc xe vào tiệm cầm đồ lấy 9 triệu đồng. Tuy nhiên, Thành không trả cho Yến mà tiếp tục vào casino đánh bài. Ngay trong đêm, Hải cùng người thân của Yến sang Campuchia tìm nhưng không gặp Thành. Ngày 23-7, Thành về nhà thì bị Công an xã Bình Thắng bắt giữ.

Thành đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập ra quyết định khởi tố, tạm giam 2 tháng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139, Bộ luật Hình sự.
 

NỖI ĐAU NGƯỜI MẸ

Mồ côi cha lúc lên 10, không tu chí làm ăn mà ham chơi đua đòi theo đám bạn xấu, Trần Tất Thành (1994), trú xã Đa Kia (Bù Gia Mập) đã sớm vướng vào lao lý. Sau những ngày trong trại giam, tưởng rằng biết ăn năn hối cải, nào ngờ vừa ra tù Thành vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục lừa bạn chiếm đoạt tài sản để thỏa mãn thú đam mê cờ bạc.

Sau ngày đứa con vướng vào lao lý, người mẹ trở nên tiều tụy, buồn bã. Nén nỗi đau, bà Thể tâm sự: “Mười năm nay một mình làm lụng để nuôi con. Nào ngờ, nó chẳng biết thương mẹ, lêu lổng theo đám bạn xấu. Tôi hết lời khuyên ngăn nhưng nó chẳng chịu nghe. Hàng xóm cũng khuyên giải mà nó cũng kệ”.

Người mẹ nghèo buồn rầu: “Ngày cháu mãn hạn tù, tôi hy vọng nó sẽ thay đổi. Nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn đua đòi, chơi bời nhiều hơn trước. Trước đây dù có chơi bài nhưng chỉ quanh khu nông trường, gần một năm nay, tháng nào nó cũng bỏ nhà sang casino Campuchia. Mỗi lần như vậy phải ba bốn ngày mới trở về”.

“Hôm nó về gia đình bên kia có điện cho tôi để giải quyết nội bộ. Nhưng tôi yêu cầu cứ gọi công an để xử lý theo pháp luật. Con cái rứt ruột đẻ ra ai mà không thương. Nhưng thà đau một lần, nhờ xã hội giáo dục mới mong thành người. Cứ hết lần này đến lần khác tôi phải vay tiền để trả nợ thay, nó càng làm tới. Làm như vậy khác gì “vẽ đường cho hươu chạy” rồi nó càng lún sâu, trượt dài trong lầm lỗi”, người mẹ quyết tâm.

V.TH

  • Từ khóa
23426

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?