Mới đây thôi họ còn là những người hàng xóm tốt của nhau. Chỉ vì lòng tham, hung thủ đã bóp cổ người hàng xóm rồi đâm hơn chục nhát dao chỉ để cướp sợi dây chuyền vàng và 2 chiếc điện thoại rẻ tiền.
XÁC CHẾT TRONG VƯỜN TIÊU
Khoảng 15 giờ ngày 12-6-2013, tại chòi coi rẫy tiêu, thuộc ấp 8, xã Lộc An (Lộc Ninh), người dân phát hiện xác một phụ nữ trên phản gỗ, trong tư thế nằm úp, trên người có rất nhiều vết đâm. Tại hiện trường, xung quanh nạn nhân có nhiều vết máu đã khô. Đồ đạc, quần áo của nạn nhân vung vãi trên phản gỗ và dưới đất.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường và hung thủ Danh Cường (ảnh nhỏ)
Trung tá Trần Văn Hùng, Đội trưởng Đội khám nghiệm hiện trường và pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, cho biết: Qua khám nghiệm tử thi phát hiện cổ nạn nhân có vết thâm do ngoại lực tác động. Trên người nạn nhân có 11 vết đâm tập trung ở vùng ngực, bụng và tay. Những vết đâm trên người do hung thủ sử dụng vật sắc nhọn để sát hại đến chết.
Tại hiện trường, công an thu giữ 1 cán dao Thái lan màu vàng ở sàn nước phía sau chòi và 1 sim điện thoại bị bẻ gãy dưới gầm phản.
Đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Lộc Ninh -anh Nguyễn Minh Trí cho biết:Bà Lê Thị Mai làm rẫy ở gần khu vực hiện trường cung cấp thông tin, vào đúng thời điểm xảy ra vụ án bà mất một con dao Thái lan màu vàng, trên cán dao có một vết khắc. Bà Mai còn cung cấp thêm, sống cùng bà còn có Danh Cường. Vào thời điểm xảy ra vụ án Cường có nhiều biểu hiện bất minh và vội vã bắt xe về quê.
Qua xác minh thông tin từ một số người quen biết với nạn nhân, được biết bà Beo không có thù oán hay tranh chấp với ai. Khi còn sống, bà Beo có đeo 1 sợi dây chuyền vàng và sử dụng 2 chiếc điện thoại di động.
Từ những manh mối trên, lực lượng trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Lộc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã đến xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để truy tìm Danh Cường. Khi tổ công tác tới nơi, Cường đã bắt xe khách cùng người thân đi tỉnh Đồng Nai xin việc làm. Các trinh sát tiếp tục lên đường đến tỉnh Đồng Nai xác minh nhưng không phát hiện được nơi Cường lẩn trốn. Tổ công tác lại quay về tỉnh Kiên Giang vận động gia đình đưa Cường ra đầu thú. Ngày 18-6-2013, Cường đến công an xã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
NGUYÊN NHÂN CỦA VỤ ÁN MẠNG ĐAU LÒNG
Là những người dân từ các tỉnh miền Tây đến huyện Lộc Ninh làm thuê kiếm sống nên bà Beo coi Cường như người thân trong gia đình. Sau khi nhậu về, Cường tới nhà bà Beo bất ngờ bóp cổ và đẩy bà Beo nằm ngã ra phản. Sau đó, Cường lấy dao Thái lan đâm nhiều nhát vào ngực, bụng và tay tới khi bà Beo chết mới thôi. Cường lấy sợi dây chuyền vàng bà Beo đeo trên cổ cùng 2 điện thoại di động. Tránh để mọi người gọi tới, Cường tháo sim bẻ gãy rồi vứt xuống đất, đồng thời phi tang con dao vào bể nước cạnh chòi rồi bỏ đi. Sau đó, Cường đi bộ về nơi ở của mình, giấu 2 điện thoại di động vào bụi tre ven đường, rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo bắt xe về thành phố Hồ Chí Minh bán sợi dây chuyền và mua vé xe về quê.
Vũ Sáng - Văn Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026