Hôm nay 11-1, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt tử hình Đặng Văn Phụng (SN 1990, ngụ thôn 5, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vì đã giết chết và cướp tài sản của chính người bạn đã cưu mang Phụng.
Cuối tháng 8-2010, Phụng đến ở nhờ nhà anh Võ Văn Tân, SN 1988, tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương để đi làm thuê. Thời gian này Phụng làm quen với anh Nguyễn Văn Thi, SN 1987, trú tại ấp 2, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Ngày 12-10-2012, Phụng đến nhà anh Thi chơi, đồng thời đi kiếm việc mới tại Bình Phước. Ngày 16-10-2012, chưa kiếm được việc làm, anh Thi nói đùa Phụng “mày là đồ ăn hại”. Tự ái Phụng kêu anh Thi đưa ra ngã tư thị trấn Chơn Thành để về Bình Dương. Anh Thi lấy xe hiệu Yamaha Exciter biển số 93V1-0803 chở Phụng tới ngã tư thị trấn Chơn Thành.
Đến ngã 4 Chơn Thành cả 2 rủ nhau đi nhậu và hát karaoke. Khoảng 24 giờ cùng ngày anh Thi kêu Phụng đi tìm nhà nghỉ rồi sáng mai bắt xe về Bình Dương. Sau đó, cả hai đến nhà nghỉ Thành Phương, ở tổ 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành thuê phòng số 2 để nghỉ.
Khoảng 3 giờ 30 phút, ngày 17-10-2012, Phụng thức dậy đi vệ sinh, thấy trên giỏ xe của anh Thi có một con dao Thái Lan nên nảy sinh ý định giết anh Thi để cướp tài sản. Phụng liền lấy con dao Thái Lan đến chỗ anh Thi đang nằm ngủ đâm nhiều nhát vào cổ làm anh Thi chết ngay tại chỗ.
Để tránh bị phát hiện, Phụng đi tắm rửa hết vết máu dính trên người và quần áo, đồng thời lấy dao và quần áo dính máu bỏ vào giỏ xách, lấy áo khoác của anh Thi mặc vào người. Sau đó, Phụng chiếm đoạt 1 sợi dây chuyền vàng trên cổ, 1 chiếc nhẫn vàng đeo tay, 1 điện thoại di động hiệu Nokia 7610, bóp da bên trong có 800 ngàn đồng và xe máy của anh Thi rồi tẩu thoát. Sau đó Phụng nhớ ra còn để quên hộ chiếu và điện thoại ở nhà anh Thi nên quay lại lấy rồi về Bình Dương.
Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, chủ nhà nghỉ đi kiểm tra phòng trọ thì phát hiện anh Thi nằm chết trên giường nên báo cho công an đến xử lý.
Phụng khi về đến Bình Dương đã mang chiếc giỏ tang vật bên trong có chiếc áo dính máu, điện thoại di động và con dao đi phi tang.
Phụng đem sơi dây chuyền và nhẫn vàng vừa cướp được đến tiệm vàng ở khu vực chợ Đồng An, xã Bình Hòa, huyện Thuận An bán được 8 triệu 100 ngàn đồng. Sau đó, Phụng thay biển số chiếc xe cướp được của anh Thi bằng biển số 37P2-4301, tháo vỏ lưới yên và giỏ xe rồi chạy về nhà chị Dương Thị Nhung, SN 1988 (chị họ của Phụng) trú tại ấp Chiêu Liêu, xã Đông Hiệp, huyện Dĩ An để cất giấu. Phụng đưa cho chị Nhung 3 triệu đồng từ tiền bán dây chuyền và nhẫn vàng nhờ gửi về quê cho mẹ, số tiền còn lại Phụng sử dụng ăn chơi tiêu xài hết. Sau khi bỏ trốn được 4 ngày thì Phụng bị công an phát hiện bắt giữ.
Bản án tử hình là hình phạt thích đáng cho kẻ tham lam, tàn độc đã giết chết chính người bạn đã cưu mang mình trong lúc khó khăn rồi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.
Vũ Sáng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026