Để bảo vệ vườn rẫy, Đào Văn Hữu (SN 1969, trú ấp 3, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) đã giăng dây kẽm, đấu nối với điện lưới 220V. Một thanh niên thấy bảo vệ nông trường cao su cầm hung khí đi về phía nhà mình, đã sợ hãi bỏ chạy và mất mạng bởi cái bẫy điện nguy hiểm của người hàng xóm.
Do vườn nhà thường xuyên bị mất dây tiêu, sầu riêng, Đào Văn Hữu đã trình báo với ban an ninh ấp 3, xã Lộc An biết nhưng vẫn không ngăn chặn được việc mất trộm.
Để bảo vệ vườn, ngày 17-6-2011, Hữu lấy các đoạn dây kẽm trơn nối lại với nhau và nối một đầu với dây điện kéo ra từ trong nhà. Dây kẽm giăng ra vườn, đến cây xoài, qua 2 cây sầu riêng, chạy dọc theo đường mòn trong vườn phía sau nhà, qua vườn cà phê, vườn tiêu. Dây kẽm giăng cách mặt đất khoảng 90cm đến 1m.
Sau khi ăn cơm tối xong, xem hết chương trình thời sự của Đài THVN, Hữu đấu dây điện vào ổ cắm điện trong nhà rồi đi ngủ.
Cũng thời điểm này, tại đội 3, nông trường 4, công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, bảo vệ của nông trường là Phạm Văn Vương và Phạm Minh Mẹo, phát hiện có một số người dân tộc Xê tiêng đi vào lô 29 thuộc ấp 3, xã Lộc An lấy trộm mủ cao su nên đến đuổi thì bị Điểu Long (SN 1992, trú ấp 1, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) và Điểu Mách (chưa xác định được nhân thân) cầm dao và cây đuổi đánh. Vương và Mẹo bỏ chạy, về kể lại sự việc cho nhóm bảo vệ của nông trường nghe, sau đó tất cả đồng ý cùng đi tìm Long và Mách.
Nhóm bảo vệ đi 4 xe máy, đem theo đèn pin, dao, gậy tầm vông và đục cạo mủ vào khu vực ấp 3, xã Lộc An. Thấy có nhiều người cầm đèn pin và hung khí đi về phía nhà mình, Điểu Linh (SN 1990) sợ nên tắt tivi và bỏ chạy ra phía sau nhà trốn. Sau khi soi đèn pin vào nhà Linh để tìm Long và Mách nhưng không thấy nên nhóm bảo vệ bỏ đi.
Ngày 18-6-2011, khi đi ra vườn kiểm tra, Hữu thấy cây gòn bị gãy đổ nên quay lại lấy máy cưa ra cắt. Hữu đi gần tới cây gòn thì phát hiện thấy xác chết của Điểu Linh trong tư thế đầu trong gốc cà phê, hai chân đưa ra ngoài.
Hữu đi cuộn sợi dây kẽm lại và mang về cất giấu ở bụi mía trước sân nhà và đem 2 tấm bạt cũ ra che xác Linh lại. Đến khoảng 10 giờ có người gọi điện mua tiêu giống. Hữu sợ người mua tiêu nhìn thấy xác Linh nên đã đi chặt cành cà phê che lại. Sau khi bán dây tiêu xong, Hữu về nhà ăn cơm rồi lên võng nằm ngủ.
Chiều 18-6-2011, do không thấy Linh về nhà nên gia đình đi tìm đã phát hiện Linh nằm chết trong vườn cà phê nhà Hữu, được che bạt màu xanh và phủ cành cà phê tươi lên. Hữu bỏ trốn đến hôm sau 19-6-2011 thì ra công an huyện Lộc Ninh đầu thú.
Ngày 7-9-2012, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đào Văn Hữu 3 năm tù giam về tội giết người nhưng cho hưởng án treo.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026