Ngủ dậy sau khi uống rượu, Lê Viết Tứ (Lê Viết Thứ) SN 1959, trú ấp Tân Phước, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp đã hiếp dâm con gái ruột 11 tuổi của mình. Lê Viết Tứ đã phải nhận bản án thích đáng.
Lê Viết Tứ - kẻ đồi bại trước vành móng ngựa ngày 18-7
Trưa 30-11-2011, sau khi uống rượu, Lê Viết Tứ ngủ dưới nền nhà. Khoảng 4 giờ chiều, Tứ thức dậy, nhìn thấy con gái ruột là L.T.V (SN 2000) đang nằm ngủ trên phản gỗ nên nảy sinh ý định giao cấu.

Tứ lên phản, nằm đè lên người và giữ chặt hai tay rồi vén áo quần của con gái để “hành sự”. Bé gái tội nghiệp hỏi “bố làm gì vậy?” thì Tứ đe dọa “mày không được nói ai nghe chưa, nói tao đập chết”. Sau đó, Tứ giao cấu với con gái khoảng 5-6 phút thì xong.
30 phút sau, con gái của Tứ kể lại sự việc cho mẹ là chị L (SN 1971) nghe. Chị L tát vào mặt và làm đơn tố cáo Lê Viết Tứ gửi đến công an xã Tân Thiện, huyện Bù Đốp.
Lê Viết Tứ bị bắt tạm giam từ ngày 2-12-2011 đến nay.
Ngày 18-7-2012, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Lê Viết Tứ 17 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026