Nạn nhân vẫy vùng quằn quại trong đau đớn khi bị chồng tưới dầu thiêu sống là chị Vũ Thị Hường, ngụ xã Bình Minh (Bù Đăng). Sau phút hãi hùng, mọi người đã kịp thời lao vào dập tắt ngọn lửa và lập tức chuyển chị Hường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Rlấp (Đắk Nông) trong tình trạng nguy kịch. Quá nặng nên chị được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và ra đi tại đây. Kẻ thủ ác là Phạm Công Luật (34 tuổi), người chồng hơn 10 năm đầu gối tay ấp của nạn nhân.
KẺ NÁT RƯỢU VÔ NHÂN TÍNH
Buổi tối ngày 17-3, có hai người đàn ông gần chòi trên rẫy đến nhà vợ chồng Luật chơi. Như thường lệ Luật mời ở lại và lấy can rượu ra uống. Cuộc vui quá đà nên tới khuya mà ba “đệ tử lưu linh” vẫn uống. Lúc này, chị Hường yêu cầu ngừng uống để nghỉ ngơi mai lấy sức còn làm việc. Trong cơn say, nghe vợ ngăn cản khiến cơn tức giận trong người Luật bốc lên. Ngay lập tức Luật đuổi vợ ra ngoài không cho ngủ trong nhà. Hai người bạn thấy tình hình căng thẳng nên bỏ về. Điều này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa khiến Luật càng điên tiết. Lúc này, vì bị chồng đuổi, chị Hường ôm chiếu ra sân nằm ngủ. Còn Luật, tuy đã say nhưng vẫn cố lết những bước chân thất thểu, xiêu vẹo đi tìm hai người bạn.
Ra sân trước, tìm được một người, anh ta hỏi: “Mày dẫn vợ tao đi đâu?”. Chị Hường nghe được chạy tới thanh minh: “Anh nói bậy! Anh đuổi tôi ra ngoài thì tôi phải ngủ ngoài sân chứ theo ai?”. Nghe vợ nói, Luật hung hăng hơn, hắn càng lồng lộn rồi cầm ngay can dầu máy gần đó tạt thẳng vào người vợ rồi lạnh lùng châm lửa. Quá bất ngờ, chị Hường không kịp né tránh, chỉ trong giây lát cả người chị cháy rực như bó đuốc sống. Quá đau rát, chị Hường bỏ chạy vào một góc nhà kêu cứu. Thấy cháy, gã chồng mất nhân tính như bừng tỉnh. Trong cơn hoảng hốt, hắn lấy bao đựng mì khô ấn lên người chị Hường hòng dập tắt ngọn lửa... Một đứa cháu ngủ trên gác thấy cháy chạy xuống phụ dập lửa rồi kêu cứu và cùng hàng xóm đưa chị Hường đến Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Rlấp (Đắk Nông) cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên chị Hường được chuyển lên tuyến trên chữa trị. Đến sáng ngày 2-5, do vết thương quá nặng, chị đã tử vong tại bệnh viện.

KẺ ÁC VẪN NHỞN NHƠ...
Chúng tôi đến gia đình chị Hường trong buổi chiều, trời mưa tầm tã. Theo con đường đất đỏ lầy lội, hỏi thăm mãi mới tìm được nhà nạn nhân. Đã hơn 3 tháng trôi qua nhưng ngôi nhà vẫn còn tang tóc. Cầm những tấm hình của đứa con gái xấu số trong phút giây cuối đời, bà Vũ Thị Huệ chỉ biết khóc trong nỗi đớn đau. Cho đến giờ bà vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước cái chết đau đớn và oan nghiệt của con. Bà Huệ cho biết: Trong thời gian Hường nằm viện, Luật có đến chăm sóc nhưng sự chăm sóc của Luật cũng không có hiệu quả. Bởi Luật chỉ đến cho có mặt, rồi thường bỏ đi ra ngoài uống rượu. Uống đến say mềm về phòng bệnh Luật còn gây gổ và làm phiền những người xung quanh. Sau đó Luật bỏ về Bình Phước, bỏ mặc gia đình vợ lo toan.
Mặc dù hết sức bức xúc nhưng gia đình bà Huệ không làm đơn tố giác gã con rể tàn ác. Khi được hỏi nguyên do vì sao không đưa Luật ra pháp luật thì bà Huệ cho biết: “Sự ra đi của con gái là nỗi mất mát quá lớn, người chết không thể sống lại được thì kiện cáo để làm gì!”. Nghe những câu nói của bà, chúng tôi hiểu, đằng sau đôi mắt nhòa lệ của người mẹ già nua ấy là lòng bao dung, vị tha. Nhưng chúng tôi vẫn trăn trở suy nghĩ, liệu lòng bao dung ấy có xứng đáng đối với một kẻ tâm ác như vậy. Kẻ gây ra tội ác khi không bị tố giác vẫn sống nhởn nhơ ngoài xã hội, thách thức pháp luật không hề bị trả giá. Biết đâu lòng bao dung của gia đình nạn nhân không khiến hắn hối cải mà tiếp tục gieo rắc mầm họa cho xã hội...
An Bình

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026