Người dân xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng đang rất bức xúc và căm phẫn sau vụ án mạng vừa xảy ra tại ấp 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng. Nạn nhân là hai mẹ con người dân vô tội 31 tuổi và 9 tuổi bị sát hại trong lúc đang ngồi ăn cơm tối cùng gia đình.
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4-7, vợ chồng Trịnh Văn Nguyên, SN 1980 và Lê Thị Luyến, SN 1981, ngụ ấp 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng đi phun thuốc cỏ mướn về nhà.
Anh Nguyên được ông Vũ Văn Dưỡng, SN 1957, là hàng xóm, mời sang nhậu gỏi cá cùng Trịnh Văn Phương, SN 1984, ngụ thôn 3, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng và một số người bạn. Trong lúc nhậu, Phương ngồi bên nên nói xen vào câu chuyện của những người lớn tuổi.
Thấy vậy, Nguyên nói Phương không nói nữa để các cụ nói chuyện. Tức giận Phương chỉ thẳng tay vào mặt Nguyên và chửi. Bực mình, Nguyên dùng chén đập vào đầu Phương. Phương bỏ chạy ra ngoài lấy búa để đánh lại thì bị Nguyên bắt được. Khi hai bên giằng co được mọi người can ngăn, nhưng Phương không dừng lại mà chạy đi lấy dao đuổi chém về đến tận nhà Nguyên.
![]() |
|
Hiện trường vụ giết người dã man với những vũng máu ngay bên mâm cơm |
Lúc này, có chị Luyến và bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1941 (là mẹ đẻ của Nguyên) đang ở nhà. Phương được mọi người can ngăn nên đã xách dao về nhà anh rể. Phương kêu đau và đầu đang chảy máu nên được người nhà đưa đến trạm y tế xã Đồng Nai để may lại vết thương.
Sau đó, vợ và mẹ của Nguyên đến trạm y tế xã Đồng Nai để trả toàn bộ số tiền thuốc và chi phí chữa trị cho Phương.
Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày 4-7, được mọi đưa về nhà nhưng trong lòng vẫn ấm ức nên Phương xuống bếp nhà anh rể lấy con dao bầu tiếp tục sang nhà tính sổ với Nguyên.
![]() |
|
Người dân búc xúc đến trụ sở công an xã Đồng Nai để xem mặt kẻ sát nhân |
Lúc này, chị Luyến và cháu Trịnh Đức Tiến, SN 2003 (là con anh Nguyên) đang ngồi ăn cơm cùng với cả nhà. Ăn cơm xong trước, Nguyên ra ngồi uống nước với ông Mai Quang Định (là hàng xóm) trước cửa nhà. Thấy Phương sang nhà tìm mình, trên tay cầm dao nên Nguyên chạy đi tìm cây phòng vệ. Chưa tìm được khúc cây nào, Nguyên quay trở lại cửa nhà thì thấy chị Luyến và cháu Tiến bị Phương dùng dao đâm đang nằm bất động dưới nền nhà.
Anh Nguyên đã gọi điện báo công an xã Đồng Nai và Phương bị bắt giữ khi đang trên đường trở về nhà anh rể. Nguyên cùng hàng xóm đưa chị Luyến và cháu Tiến đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng cả 2 đã chết.
Công an huyện Bù Đăng đã bàn giao Trịnh Văn Phương cùng tang vật gây gán cho công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.
Vũ Sáng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026